Người gửi: Nguyễn Ngọc Thắng
Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của bạn Minh Ngọc với những con số và lập luận hết sức cụ thể và kinh tế. Bản thân tôi cũng thấy tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ là cuộc chơi của những anh nhà giàu, trong khi đó nước ta vẫn đang trong top những nước nghèo nhất thế giới. Vậy ta bỏ tiền ra mua vui cùng họ để đạt được cái gì?
Cái nước ta đang cần là chất xám, công nghệ và vốn đầu tư chứ không phải những cuộc chơi vô bổ. Tôi chắc rằng, nếu tham gia cuộc thi này, nước ta khó mà lọt vào thứ hạng cao vì tiêu chuẩn đánh giá Hoa hậu Hoàn vũ khác xa những tiêu chí của Hoa hậu Việt Nam. Và nếu ta không đạt được thứ hạng cao thì vô hình trung chúng ta đã phung phí đồng tiền do người lao động cực nhọc chắt bóp đóng thuế cho Nhà nước để quảng cáo không công cho nước khác - những nước có thí sinh đạt ngôi Hoa hậu hoặc Á hậu. Tôi cực lực phản đối việc đăng cai cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tại VN.
Người gửi: Hoang Khoa
Tất cả những hiệu ứng từ một sự kiện quốc tế lên một quốc gia thì ai cũng hiểu rõ. Nhưng thử hỏi những tác động đấy được cho Tổ quốc bao nhiêu và lợi ích riêng tư cá nhân bao nhiêu? Tôi rất ủng hộ và vui mừng khi có những sự kiện tầm cỡ quốc tế trên đất nước Việt Nam. Nhưng xin hỏi, cuộc thi này có mục đích chính là quảng bá đất nước Việt Nam hay không, hay các doanh nghiệp có mối quan hệ cá nhân đứng lên tổ chức lấy danh nghĩa là quảng bá cho Tổ quốc! Họ kinh doanh thì họ phải tự hạch toán lấy chứ lại yêu cầu ngân sách nhà nước?
Ngân sách nhà nước không thể phân bổ cho những hoạt động giải trí không mang tính quần chúng như thế! Đừng có ý tưởng lấy ngân sách. Mấy chục người chơi còn hàng triệu dân đói khát có nên không? Tôi hy vọng các nhà tổ chức tìm được những nguồn tài trợ hợp lý.