Mới đây, tôi và vài người bạn cùng đi ăn uống tại một quán nhậu vỉa hè trên đường Nguyễn Thị Nghĩa (Q.1, TP HCM), chúng tôi còn bị chủ quán “chặt chém” nặng hơn “Đĩa trứng rán 3 quả 180.000 đồng” của tác giả Trịnh.
Khi vào quán, chúng tôi cứ nghĩ là quán vỉa hè thì giá sẽ rẻ hơn ăn ở nhà hàng nên chúng tôi cũng yên tâm ăn uống mà không lo ngại sẽ bị “chặt chém” hay phải hỏi giá trước. Chúng tôi gọi 2 địa ốc len xào dừa, 1 nồi lẩu cua (chỉ có 2 con) và vài lon bia.
Đến khi ăn uống xong, chúng tôi gọi chủ quán tính tiền thì mới ngã ngửa người vì phát hoảng và xây xẩm cả mặt mày khi chủ quán hét giá mỗi lon bia là 30.000 đồng, đĩa ốc len xào dừa là 150.000 đồng/đĩa, nồi lẩu cua giá 2 triệu đồng (tính ra là 1 triệu đồng/con), ngoài ra chủ quán còn tính thêm cả tiền giữ xe 10.000 đồng/chiếc.
Trong khi các quán vỉa hè bình thường chúng tôi hay ăn thì đã ốc len xào dừa chỉ khoảng 30, 50.000 đồng/đĩa, bia cũng chỉ gần 20.000 đồng/lon. Với giá mà chủ quán “chặt chém”, tôi thấy nó còn đắt gấp đôi so với mấy nhà hàng có máy lạnh, nhân viên đẹp mà chúng tôi đã từng ăn.
Một bài học nhớ đời cho chúng tôi khi đi ăn uống, đúng là một lần trót dại, cạch thẳng quán vỉa hè này luôn. Qua đây, mong mọi người khi đi ăn uống nên hỏi giá cả trước, chứ đừng như chúng tôi ăn xong rồi mới biết là mình bị “chém te tua” với giá trên trời.
>> Xem thêm: Tiệc hải sản 10 người chỉ 1 triệu đồng
Giang
Chia sẻ bài viết về nạn "chặt chém" của bạn tại đây.