Sau khi đọc bài "Người đàn bà vật lộn chống cự 'yêu râu xanh' khi chồng say rượu", tôi đã rất hoang mang. Vì người phụ nữ bị đối tượng cầm dao uy hiếp muốn cưỡng bức. Trong lúc giằng co, chị cướp được dao và đâm vào đùi phải khiến hắn mất nhiều máu và tử vong. Sau đó chị bị truy tố vì tội cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, theo điều 106 Bộ luật Hình sự 1999.
Qua sự việc này, tôi không biết người phụ nữ này sẽ bị kết án như thế nào? Liệu chị có được phán quyết là vô tội không? Tôi cũng là con gái, khi có kẻ uy hiếp, muốn cưỡng bức thì tôi phải tự vệ như thế nào để không phạm luật hay để bị cưỡng hiếp xong rồi mới được báo công an giải quyết.
Nếu trong lúc giằng co, kẻ yêu râu xanh bị thương hay tử vong, tôi có bị phạm tội không? Nếu tôi không kháng cự, kẻ cưỡng hiếp có thể giết tôi để bịt đầu mối.
Nếu bị cưỡng hiếp, tôi hiểu nỗi đau đó không chỉ về thể xác mà còn cả về tinh thần. Nó có thể ám ảnh người con gái ấy đến hết cuộc đời, đẩy cuộc sống của người ấy và gia đình vào bóng tối cùng cực.
Họ có thể không bao giờ vượt qua và tương lại sau này họ không thể sống, yêu, lập gia đình làm vợ, làm mẹ bình thường. Thậm chí có nhiều người còn lựa chọn chấm dứt cuộc sống của mình khi không vượt qua được vết thương tâm lý ấy.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.