Người gửi: eebvn1980
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Tôi buồn khi đọc những ý kiến của NA
Tôi nghĩ đơn giản, ai cũng có quyền mơ ước về người mình yêu, nhưng đi chê một người để khen người mình yêu thì thật là suy nghĩ nông nổi quá. Đặc biệt ở đây người nói ra là một người làm về văn hoá.
Xã hội được tạo nên bởi rất nhiều cá nhân. Mỗi người một tính, một nét đẹp mới tạo nên xã hội chung. Mỗi dân tộc có một nền văn hoá riêng, và hãy tự hào về những điều mình có.
Còn Nguyệt Ánh, dù là một ca sĩ nhưng tôi nghĩ có lẽ phát ngôn này sẽ khiến cô ấy đánh mất khán giả. Tôi đồng ý cô ấy rất cá tính, nhưng vấn đề gì cũng có hai mặt của nó. Cô ấy nói về đàn ông Việt Nam mà chỉ nói đến những đặc điểm không phù hợp, chứ chưa phải là đặc điểm xấu, vậy thì tốt nhất đừng nên đưa ra những tuyên bố không phù hợp.