Là một sinh viên đang sinh sống và học tập tại Singapore, tôi vẫn thường xuyên theo dõi các sự kiện, sự việc quan trọng đang diễn ra tại nước mình. Mới gần đây, khi biết được tin "Hà Nội sẽ mở rộng về phía Tây" (bao trùm toàn bộ tỉnh Hà Tây), tôi thực sự thấy rằng đây là việc rất đáng nên làm.
Trong sự hội nhập của nền kinh tế thị trường, rất nhiều các nhà đầu tư trong và ngoài nước đang có những dự án tầm cỡ ở Hà Nội. Tuy nhiên, như tất cả mọi người dân nội thành và ngoại thành đều biết rằng, diện tích Hà Nội quá bé để có thể thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư nước ngoài. Chính vì lẽ đó, một khi Hà Nội được mở rộng về phía Tây, chúng ta lại càng có nhiều các cơ hội hơn nữa để kêu gọi các nhà đầu tư tầm cỡ.
Tiện đây tôi cũng muốn đưa ra một ví dụ. Anh tôi đang học ở Nhật và có một số người bạn Nhật đang muốn tìm hiểu các cơ hội kinh doanh ở Việt Nam. Sau khi xem xét Hà Nội, họ nhận thấy quá chật chội và khó phát triển. Chính bởi lý do đó, họ đi khảo sát các tỉnh khác như Hà Tây, Quảng Ninh... Điều đó cho thấy, cần sớm quy hoạch lại đô thị Hà Nội sao cho phù hợp với sự phát triển của một thủ đô và một quốc gia trong vòng 50-70 năm nữa.
Tôi cũng rất tán thành với ý kiến của một số tác giả, chúng ta không nên quá đề cao đến vấn đề bảo tồn di tích lịch sử. Nếu chúng ta quá xem trọng điều đó thì liệu rằng chúng ta cũng có sống mãi với sự ùn tắc giao thông, sự quá tải về dân số ở Hà Nội được không? Chúng ta cần phải hiểu đúng khái niệm: "Mở rộng Hà Nội không có nghĩa là sẽ phá bỏ đi những di sản văn hoá của các tỉnh lân cận". Lấy ví dụ Singapore là một nước điển hình về đường xá, giao thông công cộng, quy hoạch đô thị rất tốt. Tất cả các nơi ở Singapore đều có hệ thống tàu điện ngầm, làm cho việc đi lại của mọi người rất tiện lợi. Điều này có được chính bởi vì họ đã biết đô thị hoá đất nước ngay từ lúc đầu.
Trên đây là một số ý kiến đóng góp của cá nhân tôi. Hy vọng trong một tương lai gần, đề án "Hà Nội sát nhập Hà Tây" sẽ trở thành hiện thực.