Người gửi: Lê Công Tuân
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Sính chồng ngoại
Là đàn ông Việt, tôi thật sự cảm thấy bức xúc trước thái độ vơ đũa cả nắm của cô ca sĩ Nguyệt Ánh (cái tên hoàn toàn xa lạ với tôi). Có lẽ cô ấy tự đề cao mình quá mức chăng? Cô ấy dựa vào đâu mà dám phát biểu rằng sẽ đến lúc con gái Việt chọn lấy chồng ngoại chứ không lấy chồng Việt? Lại còn răn dạy đàn ông Việt phải nên thay đổi này nọ nữa chứ.
Thật nông cạn khi cô ca sĩ đó lấy hình mẫu của 4 người đàn ông đã đi qua đời mình làm mẫu số chung cho tất cả đàn ông Việt Nam (4 người đó chỉ của riêng cô thôi). Theo tôi, cô ấy đã đứng núi này trông núi nọ, xem "bụt chùa nhà không thiêng" cũng chỉ vì kiêu ngạo, tự cho mình hơn người khác một cái đầu.
Tôi xin kể ra đây một câu chuyện hoàn toàn có thật để tham khảo. Vài năm trước, khi đang cùng bạn bè uống cà phê sáng trong một quán quen, tôi và nhóm bạn tình cờ gặp một cô gái người Nhật ngồi bàn bên cạnh. Cô gái vóc dáng cao lớn, tuy không đẹp lắm nhưng dễ thương với làn da trắng mịn và khuôn mặt ưa nhìn, nhất là đôi mắt một mí hơi xếch lên đầy cá tính. Sau vài lời xã giao làm quen, cô ta giao tiếp vừa bằng tiếng Anh vừa bằng tiếng Việt, nhờ vậy nên hai bên rất hiểu nhau.
Qua vài lần gặp gỡ như vậy (cô ta ở trọ gần đó và đều đặn ghé quán mỗi sáng sau giờ đi bơi), chúng tôi được biết cô là con một của một gia đình thương gia khá giả bên Nhật. Sau lần cùng cha mẹ du lịch Việt Nam, cô bỗng yêu đất nước Việt Nam hiền hòa và mến khách. Thế là năm đó cô một mình trở lại Việt Nam tìm việc và tìm cách sinh sống lâu dài tại đây, mặc cho cha mẹ ngăn cản. Lúc đó cô dạy tiếng Nhật cho người Việt đã gần một năm mà vẫn chưa có ý định trở về, đến nỗi cha mẹ cô từ Nhật phải sắp xếp công việc sang thăm cô.
Điều lúc đó cô làm chúng tôi thật sự ngạc nhiên (pha lẫn tự hào) đó là cái nhìn trân trọng và đánh giá cao người đàn ông Việt. Cô tâm sự rằng, một trong những lý do khiến cô yêu mến đất nước này chính là đàn ông Việt. Theo cô, so với đàn ông Nhật thì đàn ông Việt rộng lượng và coi trọng, yêu thương phụ nữ hơn. Đàn ông Nhật gia trưởng, thích vợ hầu hạ mình và không hề chia sẻ công việc trong nhà với vợ như đàn ông Việt. Và cô ta còn mạnh dạn bày tỏ ý muốn lấy chồng người Việt.
Tôi không hề bịa nên câu chuyện này, đó là chuyện có thật 100%. Không hiểu khi biết chuyện này, ca sĩ Nguyệt Ánh nghĩ thế nào về thái độ cao ngạo xem thường người đàn ông Việt của cô. Không khéo cô ấy lại quẳng đi cục vàng trong tay bởi cứ tưởng nó là đất, và nắm chặt cục đất vì cứ ngỡ đó là vàng. Nói gì thì nói, tôi vẫn cầu chúc cho cô và anh bạn ngoại của cô nên duyên chồng vợ và sống hạnh phúc, bởi nếu không thì cô hẳn sẽ tuyệt vọng biết nhường nào.