From: Vo Duc Lang
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Thursday, April 15, 2004 7:59 AM
Subject: trach nhiem cua dia phuong
Đường sắt Bắc - Nam chạy qua giữa làng tôi. Khi còn sống mẹ tôi kể với chúng tôi câu chuyện ngày xưa, một đêm có con bò của một gia đình trong thôn về muộn chạy qua đường tàu vừa lúc tàu đi qua. Con bò chết, tàu hỏa bị trật bánh. Và thế là một tuần sau lý trưởng mất chức và chánh tổng phải bị phạt!
Tại sao bây giờ những địa phương thường xảy ra nạn ném đá lên tàu? Tôi đã đi nhiều nước kể cả nước tiên tiến và nước chậm tiến chưa thấy nước nào có tệ nạn đó. Chính quyền địa phương (trưởng thôn, chủ tịch xã) hầu như đứng ngoài cuộc. Tại sao không đặt câu hỏi, các vị đó quản lý địa bàn của mình ra sao? Một lần thử "sờ" đến vai trò của các vị đó như "Tây thực dân" đã làm để xem kết quả?
Chúng ta cứ giáo dục, thuyết phục... vẫn là duy ý chí. Hãy bắt tay vào làm thật cụ thể, có thế mới giải quyết được vấn đề.