Người gửi: Hoàng Ngọc
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Tôi ủng hộ Nguyễn Ngọc Tư!
Cánh đồng bất tận phản ánh rất nhiều mặt trái đời sống của người dân vùng sông nước. Viết về hiện thực, người ta không thể bịa đặt được. Tôi đã chứng kiến rất nhiều những thân phận vô cùng "bần hàn" nên tôi thấu hiểu được tác giả muốn truyền tải những gì, cảnh báo điều gì.
Cảm nhận của mỗi người đọc là khác nhau, nó phụ thuộc vào nhận thức và sự từng trải của mỗi cá nhân. Tôi đánh giá rất cao "Cánh đồng bất tận". Nó làm cho bản thân tôi phải suy nghĩ rất nhiều về trách nhiệm, lẽ sống của mình. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo cho nhiều người thức tỉnh.