Người gửi: Nguyễn Ngọc Tú
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Cảnh sát giao thông- ăn cướp ngày
Tôi hoàn toàn đồng ý với bài viết này. Thực sự là trình độ của dân mình đối với an toàn giao thông vẫn còn quá thấp. Nhưng đáng trách hơn cả có lẽ phải kể đến các anh cảnh sát giao thông (CSGT). Ngay trên đường tôi đi làm, đoạn rẽ từ Trần Hưng Đạo ra Bà Triệu, sáng nào tôi cũng thấy có CSGT đứng làm nhiệm vụ, nhưng tôi tin rằng trong đầu họ chỉ nghĩ đến việc rình sao cho được một vài con mồi cho bữa sáng, bữa trưa chứ không hề có ý thức là phải hướng dẫn người dân đi cho đúng.
Tôi đã một lần bị bắt xe ở ngã tư Daewoo vì một lý do chẳng ra đâu vào đâu cả. Khi tôi đi đến nửa vạch trắng thì đèn vàng. Lúc đó thì không thể dừng lại được nữa, vì thứ nhất cũng mới chỉ là đèn vàng và tôi thì đã đi quá vạch rồi (lúc chớm vạch thì vẫn xanh nên tôi thậm chí cũng chẳng biết là mình chạm vạch thì đèn vàng). Anh cảnh sát giữ xe tôi lại nói chuyện với tôi bằng một thứ giọng đúng như kiểu người ta đi mua nô lệ ngày xưa. Cực chẳng đã tôi đã to tiếng với anh ta và bị giữ xe 15 ngày mặc dù tôi có đầy đủ giấy tờ xe. Tôi có hỏi là sao anh ta không viết giấy phạt và để tôi đi. Tôi sẽ đến kho bạc đóng tiền đây đủ thì anh ta nói "vì mày không biết điều". Trời ạ, đúng là bó tay.
Qua câu chuyện của riêng tôi, chúng ta cần phải đặt một câu hỏi cho việc những người lái xe sau khi bị phạt lại lao thẳng xe vào CSGT. Phải chăng bởi vì cách ăn nói của những người cảnh sát đó. Và có phải thực sự là những người lái xe đó đã sai, bởi vì chúng ta đã biết, có một phần không nhỏ những người CSGT ăn trắng trợn mồ hôi nước mắt của họ, những người lái xe. Cái cách mà những người lái xe đó làm là sai, nhưng có khi cũng vì họ quá phẫn uất.