Người gửi: DTT
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Tại sao con trai không gìn giữ cho người mình yêu?
Trong vấn đề trinh tiết, mỗi người có một quan điểm riêng của mình. Tuổi đời tôi còn trẻ nên chỉ xin góp vài ý nho nhỏ.
Tôi tự hỏi: Tại sao khi yêu, ít người con trai có ý thức gìn giữ cho bạn gái của mình, mà phần đông lại chỉ muốn chiếm đoạt thể xác người ấy? Anh ta hiểu rằng, nếu còn trong trắng, cô ấy sẽ hạnh phúc hơn trong hôn nhân. Vậy thì tại sao không vì hạnh phúc lâu dài của người mình yêu mà giữ cho cô ấy chứ? Tại sao anh ta không chứng tỏ "tình yêu hết mình" bằng một trái tim yêu thương đầy trách nhiệm, biết nghĩ cho người mình yêu? Nếu ý thức ấy đủ mạnh, anh ta hoàn toàn có thể vượt qua những yếu đuối nhất thời, nhất là khi người bạn gái hiểu điều đó và hành động khéo léo.
Tình yêu không phải là cuộc chinh phục trong đó quan hệ yêu đương là chiến lợi phẩm. Nhưng tai hại thay, đó lại là quan điểm phổ biến trong giới trẻ hiện nay. Khởi đầu là công cuộc chinh phục lớn lao của "chàng" và đến khi đã có được tình yêu của người kia, nhiều "chàng" nghĩ mình cần được trả công xứng đáng.
Ở lứa tuổi 16-20, nhiều bạn (cả nam và nữ) còn yêu một cách cảm tính. Phần đông họ chưa biết nhìn nhận giá trị con người và dễ bị những hào nhoáng bên ngoài lôi cuốn. Cái quan điểm "yêu hết mình" trong đầu lứa tuổi này vô hình trung tạo bàn đạp cho những kẻ Sở Khanh.
Tôi khuyên các bạn gái nên biết tự giữ mình. Bù lại, các bạn sẽ nhận được hạnh phúc cao thượng hơn.