Người gửi: Phạm Văn Quang
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Trinh tiết không bao giờ cũ
Đúng như nhiều bạn nói, dù là người đàn ông hiện đại, sẵn sàng chấp nhận sự mất mát lớn nhất như bị gia đình vợ từ chối hôn sự, hoặc là người sắp cưới không đẹp lắm so với người khác.... thì sự trong trắng của người phụ nữ trong đêm tân hôn vẫn là cực kỳ quan trọng.
Do đó, tôi khuyên các bạn nam càng yêu thì càng phải giữ trong trắng cho người mình yêu, đừng bao giờ gần gũi quá mức cho phép.
Tôi cũng đã có một kinh nghiệm hồi trẻ. Lúc đó mới vào đại học, nhóm bạn chúng tôi mướn xuồng tam bản bơi trên sông Sài Gòn. Lúc đó tôi chơi rất thân với một bạn gái học trường Marie Curie. Chúng tôi tách ra riêng, và nàng định cho tôi cái đáng quý nhất, nhưng tôi không đồng tình. Và thế là cô ấy ghét tôi cay đắng, nói xấu đủ điều. Bạn biết tại sao không? Con gái cho mà mình không nhận, họ nói mình khinh họ. Nhưng dù vậy, tôi nghĩ đến một lúc nào đó cô ấy sẽ nghĩ lại. Còn tôi lúc nào cũng tôn trọng các bạn gái của tôi, vì trinh tiết không bao giờ cũ.