Vụ việc về cô Nguyễn Thị Minh Hương - Trường Tiểu học An Đồng (huyện An Dương, Hải Phòng) phạt trò uống nước giẻ lau vì nói chuyện riêng trong lớp, đang gây phẫn nộ trong cộng đồng. Cô Hương mới ra trường được 3 tháng, công tác tại trường từ hè năm học 2017.
VnExpress đã nhận rất nhiều ý kiến của độc giả, lên án kiểu phạt quá đáng của nữ giáo viên. "Trời ơi, sao lại có thể làm vậy, nên cho cô Hương ra khỏi ngành để răn đe", nick name Brighstea12 bức xúc. Cùng quan điểm, bạn đọc Trần Huỳnh chia sẻ: "Giáo viên hay dân xã hội đen? Đây là nhục hình chứ giáo dục gì. Cô giáo tự thân đuổi mình ra khỏi ngành đi".
Còn bạn đọc Kim Tiền bình luận: "Thật khó có thể tha thứ cho hành vi này. Làm nghề gì cũng cần có một tấm lòng. Tiên dạy lễ, hậu dạy văn. Các trò của cô sẽ có nhân cách thế nào khi chứng kiến ở cô hành vi ấy?".
Bản kiểm điểm của cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 3A5 gửi gia đình nữ sinh. |
Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng, những ai không có sự bình tĩnh, khéo léo, nhân văn trong cách hành xử thì đừng thi vào sư phạm. "Tôi đã từng là một học trò, giờ là một người trưởng thành và đã từng đứng trên bục giảng. Tôi hiểu thầy cô cũng là con người, vẫn có hỷ nộ ái ố, nhưng những người nếu xét thấy bản thân không có sự điềm tĩnh, nhân văn trong cách hành xử thì đừng thi vào sư phạm mà làm khổ các cháu", bạn đọc Minh_Real bình luận.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.