From:...
To: <webmaster@VnExpress.net>
Sent: Wednesday, December 19, 2001 8:27 AM
Subject: Reply for: Hãy nghĩ đến tương lai của 3.000 sinh viên trường Đông Đô
Xin đừng đưa địa chỉ thư và tên của tôi vào bài.
Tôi muốn nói lên chính kiến của mình về vấn đề 3.000 sinh viên ĐHDL Đông Đô. Đây có lẽ là một vấn đề khó về "lý" và "tình". Hầu hết các ý kiến trước tôi đều chỉ thiên về "tình" nên ở đây tôi xin nói về lý. Có lẽ không ai nghi ngờ về cái "lý" của Bộ GD&ĐT: Bộ có quyền ra chỉ tiêu và buộc các trường phải theo (đây là pháp lý).
Trường ĐHDL Đông Đô phải thực hiện đúng chỉ tiêu đã và nếu cần thiết có thể khiếu nại và xin điều chỉnh với Bộ trước khi tuyển sinh. Họ đã làm sai và bây giờ phải sửa sai: mất tiền, cách chức, từ chức, ra tòa là cái giá mà họ phải trả. Vấn đề đau đầu ở đây là liệu 3.000 sinh viên này có "lý" nào để tiếp tục học không, có nên được Bộ "chiếu cố" hoặc "đặc cách" không. Theo tôi thì không!
Cái lỗi của họ là đã không điều tra, tìm hiểu kỹ về ĐHDL Đông Đô trước khi tham gia tuyển sinh (hoặc đã để trường này bưng bít thông tin một cách dễ dàng, hoặc biết nhưng cứ nhắm mắt làm đại). Họ đã vô trách nhiệm với đồng tiền (học phí) của chính mình. Họ đã vô tình tiếp tay cho Đông Đô vi phạm chỉ tiêu của Bộ. Xưa nay luật pháp không coi người phạm tội vô tình là người vô tội (mà chỉ giảm hình phạt mà thôi). Họ cũng phải sửa sai và thôi học là một phương án sòng phẳng: Đó chỉ là một bài học đầu đời, họ vẫn có thể làm lại và tốt hơn. Nếu cho họ học tiếp thì có nghĩa là họ không hề bị phạt và chúng ta đã đề ra một tiền lệ cho các trường khác làm theo, các học sinh khác sẽ tiếp tục nhắm mắt đưa tiền cho bất cứ ai vì cuối cùng nhà nước sẽ "không phạt đâu".
Tôi nghĩ việc cho nghỉ học này sẽ chỉ làm cho môi trường giáo dục Việt Nam lành mạnh và tốt lên, khép mọi hoạt động vào quỹ đạo của pháp luật. Đó chính là khuyến học, là lo toan cho tương lai của đất nước.
Kết luận: Xin Bộ GD&ĐT cứ phép công mà làm. 3.000 sinh viên nếu thấy bị thiệt hại thì cần kiện Đông Đô và đòi bồi thường, chứ đừng vận động xin học tiếp. Mọi người cần điều tra kỹ về các trường trước khi thi tuyển và nộp tiền. Nên tránh những trường che giấu hoặc không trung thực trong việc thông tin.
From: ThanhDuc PHAM
Sent: Tuesday, December 18, 2001 1:53 AM
Subject: Ve^` 3.000 sinh vien truong DH Dong Do
Kính gửi Webmaster VnExpress,
Xin tự giới thiệu tôi là một độc giả thường xuyên của báo và hiện đang chuẩn bị theo học Master tại nước Anh. Sau khi theo dõi tin tức về việc 3.000 sinh viên của trường ĐH Đông Đô và những quyết định của Bộ GD&ĐT, tôi không thể nào hiểu nổi tại sao các quan chức trong Bộ lại có những suy nghĩ và quyết định cổ hủ đến như vậy. Không hiểu "các ông ấy" có suy nghĩ tới tương lai của 3.000 con người đang trong giai đoạn trưởng thành, giai đoạn mà một con người rất dễ bị tổn thương về mặt tinh thần? Liệu họ có vượt qua được việc bị buộc thôi học bởi Bộ GD&ĐT hay không? Thay vì được ngồi trên ghế giảng đường đại học thì họ bây giờ không biết mình phải làm gì, đang làm gì và sẽ làm gì, có thể điều này sẽ dẫn đến sự hủy hoại cuộc đời của 3.000 con người.
Nước ta luôn luôn kêu gọi xóa mù chữ, vậy thì tại sao lại bắt 3000 sinh viên phải nghỉ học. Có phải chăng đây là do sự tranh quyền đoạt lợi giữa các ông? Muốn xây dựng đất nước thì điều kiện tiên quyết cần phải có là tri thức. Ở đâu có tri thức, xin thưa đó là ở trên ghế nhà trường.
Kính xin những ai có tâm huyết và khả năng góp chút công sức của mình vì tương lai của 3.000 sinh viên. Hãy giúp cho họ có cơ hội trau dồi tri thức, hãy giúp họ vì tương lai tươi đẹp của đất nước Việt Nam.
Chân thành cảm ơn và chúc may mắn.