Bài viết "Siêu thị trả tiền thừa 200 đồng bị khách vứt xuống đất" của tác giả PhuongCham đăng tải trên VnExpress đã châm ngòi cho những bức xúc của độc giả về vấn đề tiêu tiền xu, tiền lẻ.
Bạn đọc Thanh bày tỏ: "Tôi thường thấy ở các siêu thị đều có đặt thùng từ thiện. Nếu chúng ta cảm thấy rằng mình không có "cơ hội" để sử dụng tờ 200 đồng, 500 đồng thì sao không bỏ vào trong thùng từ thiện ấy? Đóng góp để cho người khác chẳng có ích hơn là vứt bỏ đi sao?".
Cũng đồng quan điểm trên, độc giả Tranmaiphong lý giải: "Tiền dù nhỏ đến đâu cũng là mồ hôi nước mắt, không nên bỏ đi. Đừng nghĩ là ít, cứ đóng góp đi, tích tiểu thành đại mà".
Còn độc giả Lê Hà thì tâm sự: "Các bạn không nên nghĩ những tờ bạc mệnh giá nhỏ như 200 đồng, 500 đồng là không có giá trị. Các bạn về quê mà xem dù là 200 đồng thì vẫn có thể mua hàng đó. Một mớ rau chỉ đáng 500 đồng hay một bó hành chỉ có 200 đồng thôi".
"Hơn nữa, nếu ở thành phố, các bạn không thể mua được gì thì cũng có thể bỏ vào những thùng tiền từ thiện. Hãy biết trân trọng đồng tiền vì đó là công sức của mình làm ra".
Cùng chung suy nghĩ đó, bạn Nguyên Nghi bộc bạch: "Đối với một số người thì đó là tiền lẻ nhưng đối với những người nghèo, một nắng hai sương thì tích góp lại nó cũng thành một số tiền đủ để họ có thể mua cân gạo hay bó rau mà".
Riêng bạn đọc có Dinh lại có cách "xử lý" khác đối với tiền lẻ: "200 đồng có thể không mua được gì nhưng mình luôn có một ngăn trong ví dùng để đựng tiền lẻ.
>> Xem thêm: Tôi vẫn chờ lấy tiền thừa 200 đồng ở siêu thị |
Xem vậy chứ rất hữu ích khi cần đến. Chẳng hạn như, lần sau đi siêu thị, nếu khoản tiền phải thanh toán có số dư lẻ thì mình cũng có sẵn để trả".
Độc giả Tùng chia sẻ một kinh nghiệm sống ở xứ người: "Ở Anh, nhiều lần tôi đi mua đồ ở siêu thị hay các tiệm tạp hoá, tôi thấy dù là 1 pence (tương đương với khoảng 320 VNĐ) thì người ta vẫn trả lại".
"Thay vì vứt xuống đất hay ném trả lại nhân viên thì người dân Anh họ đều nhận lại, tích góp các đồng lẻ lại để mang ra ngân hàng đổi lấy tiền chẵn hoặc là quyên góp ngay tại các siêu thị, tiệm tạp hoá để làm từ thiện cho trẻ em nghèo hay các gia đình gặp khó khăn hay những nơi bị thiên tai".
"Ngay đến cả một nước có nền kinh tế hàng đầu trên thế giới thì người dân họ đều tiết kiệm từng đồng một hoặc dùng nó để làm việc có ý nghĩa cho xã hội. Vậy thử hỏi sao mình lại phung phí công sức và tiền của chính mình làm ra như thế?".
Bên cạnh đó, độc giả có nickname TuanTran cũng đưa ra một đề nghị: "Sao không có chính sách đổi tiền lẻ thành tiền ảo (thẻ của siêu thị )? Làm vậy tiền lẻ của khách vẫn được tích trữ mà không ảnh hưởng cả đôi bên".
Đặc biệt, độc giả David Martin đã nêu lên một thắc mắc: “Tôi và rất nhiều người luôn cảm thấy bức xúc khi không phải chỉ có tờ 200 đồng bị “tẩy chay” mà khi đi chợ, hay đi xe bus nếu đưa tiền bằng đồng xu thì cũng thường bị chối từ không nhận".
"Trong khi đó, chúng ta ai cũng biết, tiền là do ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành, có giá trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Như vậy có phải bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào từ chối không chấp nhận tiêu thụ tiền xu hoặc tiền giấy có mệnh giá thấp thì có thể xem là vi phạm pháp luật hay không?".
Cùng chung một nỗi băn khoăn ấy, bạn đọc Hữu Cẩm đã đưa ra dẫn chứng: "Không biết ở Việt Nam thì sao, chứ ở nước ngoài mà rẻ rúng tiền là bị kết tội đó. Vì tiền là biểu tượng của quốc gia. Ai chê tiền (thậm chí kể cả kẹo hay các vật có giá trị nhỏ khác) là thiếu văn hóa và không biết tôn trọng sức lao động của người khác".
>> Xem thêm: Người Việt tuy nghèo nhưng sĩ diện với tiền lẻ
Tiểu Trúc tổng hợp
Chia sẻ những câu chuyện về đời sống, xã hội của bạn tại đây.