Những bài báo pháp luật phản ánh tình trạng cướp giật luôn khiến tôi rùng mình. Cướp giật lộng hành mà dường như chúng ta chưa có nhiều giải pháp hữu hiệu đối phó.
Cảnh sát nên chia mỗi tốp 4 người 2 xe tuần tra khắp thành phố hiệu quả sẽ cao hơn. Ảnh: Quốc Thắng |
Thay vì tập trung vài ba chục người tại một điểm thì tại sao các anh không đi tuần trên đường thường xuyên hơn, chừng hai xe bốn người cũng đủ để bọn cướp chùn tay?
Bản thân tôi cũng từng bị cướp iPhone 4S ngay giữa đường Trần Hưng Đạo, trung tâm của trung tâm TP HCM, vào đêm 3/10/2012. Cũng đuổi theo hô "cướp", "cướp" nhưng người dân thì dạt ra hai bên đường nhìn tôi chạy theo trong vô vọng.
Tôi đi báo công an phường thì họ tiếp nhận cho có chứ chẳng có gì gọi là trách nhiệm, ậm ừ cho qua chuyện.
Vài người dân bên đường cho biết cũng chính hai tên cướp đó đã thực hiện liên tiếp hai vụ cướp và tôi là nạn nhân thứ hai. Chúng vừa cướp dây chuyền trên cầu chữ Y thì xuống Trần Hưng Đạo lập tức cướp điện thoại của tôi.
Điện thoại mất thì có thể cố gắng làm việc mua lại được nhưng còn nỗi sợ hãi, cảm giác bất an bao giờ mình xóa bỏ được?
>> Xem thêm: Cô gái bị cướp giỏ xách ngã văng xuống đường Sài Gòn
Trương Thị Thảo
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống pháp luật tại đây.