From: Phung Huy Cuong
To: thethao@vnexpress.net
Sent: Tuesday, October 19, 2004 10:15 PM
Subject: Van Quyen co dang bi loai khong?
Từ vài năm nay, Văn Quyến luôn là một cái tên mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam không ai lại không biết. Nhưng anh ta đã làm được những gì để đáp ứng lại sự tin tưởng của giới hâm mộ?
Sự thực là Văn Quyến đã có những phút thăng hoa, đem lại niềm vui cho mọi người nhưng trong một thời gian dài thì phong độ của cầu thủ này lại rất thất thường. Vì vậy, theo ý kiến của cá nhân tôi, Văn Quyến không xứng đáng được gọi vào đội tuyển quốc gia với những gì mà anh đã thể hiện trong thời gian qua.
Nhưng chúng ta cũng phải xem xét lại trách nhiệm của những người quản lý và đào tạo Quyến. Các nhà quản lý của chúng ta đã thật sự nghiêm khắc, đã thật sự quan tâm chăm lo cho những cầu thủ tiềm năng chưa? Họ đã thật sự hướng các cầu thủ đi theo con đường chuyên nghiệp chưa? Xin thưa rằng, họ chưa bao giờ làm được những điều đó chỉ vì những căn bệnh hám thành tích! Kết quả là các cầu thủ của ta vẫn chỉ là những "tài năng trẻ, cầu thủ trẻ triển vọng..." mà thôi! Hãy nhìn ra thế giới xem, những Rooney, Ronaldo, Cassano... đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp danh tiếng từ năm bao nhiêu tuổi. Hãy xem thần đồng Rooney phải tập luyện chăm chỉ và nghiêm túc như thế nào?
Hy vọng rằng, sau những sự việc như thế này, các nhà quản lý, lãnh đạo ngành bóng đá của ta phải nhận thức được sâu sắc hơn tính chuyên nghiệp của bóng đá, phải nghiêm khắc hơn trong việc quản lý cũng như kỷ luật các cầu thủ để chúng ta sẽ có những thần đồng bóng đá chuyên nghiệp thực sự. Và cuối cùng, mong rằng các cầu thủ cũng phải có 1 cách nghĩ, 1 cái nhìn và sự phấn đấu thật chuyên nghiệp để trở thành những cầu thủ lớn đem lại vinh quang cho nước nhà và cho chính họ.