Tôi rất ủng hộ tinh thần dám nghĩ, dám làm của các bạn trẻ được xem là thành đạt và giàu có. Tuy nhiên trong khuôn khổ bài viết này, tôi muốn có đôi điều trao đổi với mọi người về cách thức "làm giàu" của mình.
Tôi xuất thân là một nhà khoa học, và cũng may mắn nhận được học bổng học lên cao học tại một nước phát triển hơn Việt Nam mình nhiều, Australia. Qua quá trình sống và học tập tại đây, tôi nhận thấy có một điểm khác biệt giữa các nước phát triển và Việt Nam. Đó là những người giỏi, người tài ở đây thường rất yêu nghề, nghĩa là họ sống chết với nghề mà họ đã được đào tạo. Mặt khác, hầu hết các nhân tài đều làm cho các tập đoàn, các trường đại học, viện nghiên cứu lớn. Chỉ những người có trình độ thấp, hoặc thiếu may mắn trong cuộc sống mới phải ra ngoài mở công ty riêng. Như thế không có nghĩa là những người đi làm công họ không giàu bằng những người làm chủ các doanh nghiệp nhỏ, bằng chứng là những cán bộ quản lý trong các tập đoàn lớn, các giáo sư của các trường đại học, các viện nghiên cứu đều có thu nhập rất khá so với mặt bằng chung của xã hội.
Tôi muốn đưa ra dẫn chứng trên nhằm muốn nhấn mạnh rằng để làm giàu, các bạn trẻ Việt Nam không chỉ có duy nhất một con đường mở công ty riêng. Tôi nhận thấy rất nhiều các bạn sinh viên Việt Nam vừa tốt nghiệp ra trường đều nghĩ rằng con đường làm giàu duy nhất là làm kinh doanh và mở công ty riêng, điều này dẫn đến việc rất nhiều bạn bỏ hẳn ngành nghề chuyên môn mình đưọc đào tạo như bác sỹ, kỹ sư... đề chạy theo con đường kinh doanh. Rồi mỗi người lại mở một công ty riêng trong khi trình độ, kiến thức thì chưa chín, chỉ dựa vào vài năm kinh nghiệm đi làm, vài mối quan hệ có được mà đã nghĩ mình có tất cả. Rốt cuộc thì thị trường Việt Nam giống như một cái chợ trời, kẻ nào có tài chộp giật nhanh thì giàu, kẻ nào "chậm tay" xem như phá sản.
Khái niệm làm "giàu" ở Việt Nam hiện nay tôi thKhái niệm làm "giàu" ở Việt Nam hiện nay tôi thấy cũng có phần lệch lạc. Các bạn trẻ hiện nay quan niệm làm giàu là làm bất kỳ cách nào kiếm được tiền cho bản thân một cách nhanh nhất, mà quên mất lợi ích cộng đồng, quên mất những tác hại mà mình gây ra đối với xã hộiấy cũng có phần lệch lạc. Các bạn trẻ hiện nay quan niệm làm giàu là làm bất kỳ cách nào kiếm được tiền cho bản thân một cách nhanh nhất, mà quên mất lợi ích cộng đồng, quên mất những tác hại mà mình gây ra đối với xã hội. Dẫn chứng rõ ràng nhất là những sản phẩm thực phẩm đầu độc dân mà một số doanh nghiệp tung ra, cũng như môi trường sống bị ảnh hưởng từ rác thải, khí thải nhà máy của các "ông chủ" thiếu kiến thức. Có lẽ họ không hiểu rằng một con người có trách nhiệm là phải làm giàu cả cho dân, cho nước chứ không chỉ làm giàu cho bản thân mình.
Riêng với bản thân tôi, tôi rất hài lòng với cuộc sống của mình. Tôi học ngành khoa học và tôi vẫn sống tốt nhờ ngành học của mình. Tôi cũng chỉ đi làm công ăn lương nhưng thu nhập vẫn khá nhờ tiền bán những công nghệ, công trình nghiên cứu của mình. Và một điều khiến tôi tự hào là rất nhiều đề tài nghiên cứu của tôi đều mang tính cộng đồng, phục vụ lợi ích xã hội. Những chế phẩm sinh học giúp phát hiện nhanh độc tố trong thực phẩm do tôi nghiên cứu ra hằng ngày cứu giúp được bao nhiêu con người phòng chống được các căn bệnh hiểm nghèo. Và đó là điều mà tôi luôn cảm thấy mình "giàu có".
Hãy tích lũy thật nhiều kiến thức, không ngừng nâng cao trình độ và hãy làm giàu bằng chính ngành học của mình, chỉ có như vậy thì ta không những làm giàu cho bản thân mà còn cho dân, cho nước.
( Bùi Quốc Anh )