Người gửi: Thanh Hương
Sau khi đọc bài báo "Phụ huynh 'oằn lưng' với các khoản phí đầu năm", thực sự tôi cảm thấy rất bức xúc, tôi có cảm giác là nhiều trường đang dần trở thành một khu kinh doanh thông qua các em hơn là nuôi dạy.
Là cha mẹ, ai mà chẳng xót con, nên họ phải cố gắng nai lưng ra trả tiền cho con, mong cho con được bằng bạn bằng bè, được học tập trong điều kiện tốt nhất, nhưng liệu số tiền họ đóng có được sử dụng xứng đáng?
Tôi có một đứa em gái hiện học lớp năm, trong 4 năm học vừa rồi, không hôm nào nó đi học về là không xông ngay vào nhà vệ sinh. Hỏi sao không đi vệ sinh ở trường, nó nói là không dám đi vì quá bẩn, liệu tiền cơ sở vật chất, tiền xây dựng trường để làm gì? Tiền vệ sinh phí để làm gi ?
Tôi hy vọng, Bộ giáo dục sẽ quan tâm hơn về môi trường học tập cho các em và sẽ quản lý chặt chẽ hơn các khoản phí của các trường để các vị phu huynh không phải méo mặt mỗi khi học kỳ mới đến.
Người gửi: Mạc Duy Bảo
Mỗi lần bắt đầu một học kỳ là gia đình chúng tôi phải còng lưng ra đóng học phí, tiền phụ huynh học sinh, tiền xây dựng, tiền cơ sở vật chất... Sau này chắc sẽ có thêm khoản thu nâng cao trình độ quản lý trường để có thể "vẽ" thêm nhiều khoản thu khác mà phụ huynh không thể từ chối.
Đúng là với những khoản thu hiện nay là không thể từ chối vì "ông thợ vẽ" đã đánh trúng yếu điểm đa số phụ huynh là nếu không đóng hoặc có ý kiến phản bác với những khỏan thu đó thì sợ con em mình sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc học tập sau này....
Tôi có nghe Bộ trưởng Giáo dục nói "năm nay các trường đại học sẽ có nhiều thay đổi hơn trước", tôi nghe mà cảm thấy mừng cho các sinh viên nhưng thấy buồn vì không biết khi nào con mình mới đi ra khỏi những con đường do "ông thợ vẽ" phác họa lên và bước vào trường đại học hứa hẹn nhiều thay đổi .
Có nhiều lần tôi hỏi Hội trưởng Hội phụ huynh trường về những khoản thu đó sẽ được làm gì thì nhận được câu trả lời "mấy khoản đó sẽ được sử dụng vào sửa chữa nâng cấp trường"... Nhưng đợi hoài, bàn ghế, phòng học vẫn không thấy thay đổi, vẫn cũ kỹ như hồi con tôi mới vào học lớp 6, giờ nó đã lớp 9.
Tôi mong được các hội trưởng hội phụ huynh cho biết những khoản thu đó nếu đã được sử dụng cho việc nâng cấp, sửa chữa trường, hỗ trợ học nghèo học giỏi... thì cần phải có giấy tờ, hóa đơn liên quan trình cho phụ huynh học sinh để chúng tôi an tâm hơn về số tiền lao động cực nhọc không bị đổ xuống sông, xuống bể.