Người gửi: tran trung dung,
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: y duc ngay nay
Tôi rất bức xúc về thực trạng ngành y tế của ta hiện nay. Không lý do gì có thể biện hộ cho thái độ cư xử không tốt của một bộ phận y bác sĩ. Tôi nói "một bộ phận" vì hy vọng rằng vẫn còn có những y bác sĩ có lương tâm. Những cán bộ y tế cần ý thức rằng, ngành nghề và bản thân họ chỉ cao quý khi họ đem kiến thức và lương tâm phụng sự cho đồng loại - xét về nghề nghiệp thì người nông dân cũng cao quý vì hạt gạo chúng ta ăn hàng ngày là do công sức lao động của họ mang lại.
Ác giả ác báo. Những y bác sĩ có cách hành xử trái với lương tâm sao họ không nghĩ rồi có lúc họ cũng lâm vào cảnh ốm đau, bệnh tật rồi bố mẹ, hay con cháu họ nữa. Họ sẽ thực sự xấu hổ nếu có dịp ra nước ngoài mà thấy đồng nghiệp của họ làm việc thế nào.
Tôi đã từng nằm viện tại một bệnh viện ở Đức và tôi không bao giờ quên được ơn những y bác sĩ ở đó đã chữa trị cho tôi mặc dù tôi không phải mất một xu, và không cần phải dạ thưa khúm núm.
Cuối cùng, chúng ta chỉ có thể kêu gọi ở những y bác sĩ lòng từ tâm theo truyền thống phật giáo. Hãy ở hiền rồi sẽ đem lại phúc đức cho con cháu.
Người gửi: Vu Thi Hoang Ha, 203.227.167.34
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Thai do cua Nhan vien nganh y
Tôi cũng đồng ý về thái độ phục vụ của nhân viên y tế nước ta. Các nhân viên y tế đổ lỗi cho bệnh viện quá tải. Trong khi đó sinh viên học Y khoa ra thì thất nghiệp dài dài, và đi làm trình dược viên. Nhiều bác sĩ kêu lương thấp, nhưng cứ coi các toà nhà riêng của họ thì cũng biết là thu nhập của họ cao hơn rất nhiều những người lao động chân chính.
Chúng ta cần phải xem xét lại sự tha hoá đạo đức của đội ngũ nhân viên y tế và biết rằng cần phải học hỏi các nước xung quanh để đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tôi cũng mong ước rằng mỗi người hãy nhìn nhận lại bản thân mình để phát triển tính người trong mỗi chúng ta.!