Tôi năm nay 30 tuổi là sỹ quan quân đội. Lập gia đình từ năm 2008. Vợ tôi là công chức nhà nước, hiện đang làm việc ở Hà Nội.
Gia đình tôi đã có hai cháu, một cháu ba tuổi và một cháu mới sáu tháng tuổi.
Tôi làm việc cách nhà đến 40km. Một tháng chỉ được nghỉ hai ngày để tranh thủ về thăm vợ con.
Vợ chồng tôi đều có trình độ đại học. Tổng thu nhập một tháng hơn mười triệu đồng. Tuy vậy, hàng tháng phải trả tiền thuê nhà, tiền thuê người giúp việc, tiền sữa cho các cháu, sinh hoạt phí trong gia đình...
Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày lập gia đình, dù cố gắng tích cóp nhưng chúng tôi vẫn phải chịu cảnh nhà thuê. Đến thời điểm hiện tại, đã là cái nhà thứ tư và sắp phải tìm chỗ chuyển đi tiếp vì chủ nhà lại tăng giá.
Mỗi lần thuê nhà và chuyển nhà là lại vô cùng phiền phức với bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh đi kèm. Thuê được nhà mới vẫn chưa thở phào nhẹ nhõm, bởi lúc nào cũng nơm nớp lo, không biết khi nào chủ nhà lại tăng giá, không biết ở được bao lâu sẽ phải chuyển nhà vì không kham nổi tiền thuê.
Lương thì mấy năm qua vẫn nhiêu đó, nhưng tiền thuê nhà và vô vàn thứ khác đều tăng.
Nghĩ riết thấy chán quá, chỉ ao ước có được một căn nhà ổn định, nhỏ thôi cũng được để yên tâm mà làm ăn.
Tôi nghe nói có dự án xây nhà xã hội cho thuê, rồi dự án nhà cho người có thu nhập thấp... Nhưng không biết khi nào hoàn thành, đưa vào sử dụng, để tôi có cơ hội cải thiện được tình trạng của mình.
Mỗi lần chuyển nhà, nhìn cảnh vợ con nhếch nhác, đồ đạc hỗn độn là lại thấy buồn lòng.
Đặng Thái Sơn
Bạn có đang ở nhà thuê và cuộc sống như thế nào? Chia sẻ câu chuyện của bạn tại đây.