From: Fujikawa Sai
To: thethao@vnexpress.net
Sent: Thursday, October 21, 2004 3:34 PM
Subject: Bi loai la dieu can thiet cho chinh ban than Quyen
Chúng ta đã quá quan tâm đến Quyến và tôi tự hỏi tại sao lại phải như thế? Quyến cũng chỉ là một cầu thủ như bao cầu thủ khác và đúng như ông Tavares đã nói, Quyến không phải Maradona hay Pele. Quyến đã từng toả sáng, mang lại niềm vui hạnh phúc cho tất cả chúng ta. Đó là điều mãi mãi và không ai phủ nhận. Nhưng bóng đá là sân chơi tập thể không nhân nhượng, không ưu đãi cho bất cứ ai. Cầu thủ nào xuống phong độ, chơi kém thì điều bị loại là đương nhiên. Và Quyến cũng thế, không phải vì Quyến đã từng toả sáng, đã từng chơi hay mà ưu tiên cho Quyến mãi mãi khoác áo ĐTQG.
Người ta nói Quyến là người của những trận đấu lớn, luôn toả sáng trong các trận đấu lớn nên dù bây giờ Quyến chưa thể hiện được mình nhưng vẫn nên để Quyến ở lại chơi trong sân chơi lớn là Tiger Cup. Nhưng đó chỉ là những điều phỏng đoán, có ai chắn chắn được rằng nhất định Quyến sẽ toả sáng ở Tiger Cup? Chỉ những lời gọi là "ngày xưa như thế thì bây giờ nhất quyết cũng như thế" không đủ mang lại niềm tin cho tất cả khán giả. Quyến giờ đã chơi không tốt thì cũng phải bị trả về như tất cả các cầu thủ khác, tại sao người khác thi đấu không tốt thì bị trả về còn Quyến thì không?
Trước đây, HLV Riedl đã đuổi Quyến và rồi Quyến đã thấy được sai lầm và cố gắng cuối cùng Quyến đã toả sáng. Vậy trường hợp này cũng vậy thôi. HLV Tavares đã cho Quyến quá nhiều cơ hội nhưng Quyến không nắm bắt được nó. Liệu có phải vì Quyến đã được ban cho quá nhiều cơ hội nên anh nghĩ rằng mọi người cần mình nên bất chấp, không cần cố gắng, và liệu lúc đó anh có nghĩ được kết quả như ngày hôm nay? Đúng là mọi người cần Quyến, rất cần nhưng là cần một Văn Quyến thi đấu kiên cường, nổi bật chứ không phải lu mờ, buông xuôi và không cố gắng như hiện nay.
Quyến bị trả về lần này cũng chỉ là tạm thời. Nếu anh cố gắng, phong độ như xưa nhất định sẽ được gọi lại. Quyến vẫn còn cơ hội, ở phía trước, ở tương lai, trừ phi Quyến không cần đến nó, không biết tự cố gắng, vươn lên. Cả tôi và tất cả mọi người đều mong sự trở lại ấn tượng lần sau của Quyến.