Man City – thiếu gia mãi không chịu lớn
Kể từ khi được các ông chủ Ả Rập mua lại và đầu tư hàng núi tiền vào thị trường chuyển nhượng, đội chủ sân Etihad đã vụt lớn nhanh chóng để trở thành một trong những thế lực đáng sợ nhất của Premier League. Bằng chứng là nửa xanh thành Manchester đã vượt qua những đại gia sừng sỏ như Manchester United, Chelsea và Arsenal để giành tới hai chức vô địch quốc nội trong 3 năm gần nhất.
Có thể khẳng định, vào thời điểm hiện tại, Man xanh vẫn là đối thủ lớn nhất của những ông lớn khác tại xứ sở sương mù trên con đường đua tranh tới chức vô địch. Nhưng thật đáng buồn cho những CĐV của sân Etihad, như thường lệ, đội bóng thân yêu của họ vân chỉ là tay mơ mỗi khi bước ra biển lớn.
Trận hòa với tỉ số 1- 1 trên sân nhà trước AS Roma mới đây đã làm cho cánh cửa lọt vào vòng đấu loại trực tiếp của thầy trò ông Manuel Pellegrini trở nên khó khăn hơn rất nhiều khi họ mới chỉ có được một điểm duy nhất sau hai lượt trận đầu tiên.
Lần lượt bị Bayern Munich và AS Roma bỏ xa với khoảng cách 5 điểm và 3 điểm trên bảng xếp hạng. Đó không phải là khoảng cách quá lớn, nhưng nên nhớ trong 4 trận còn lại, The Citizens còn phải đương đầu với những thách thức vô cùng khó khăn như tiếp Bayern trên sân nhà, làm khách tại Olimpico của Roma hay chuyến hành quân lành ít dữ nhiều tới nước Nga lạnh giá để đụng độ CSKA Moscow.
Đây đã là mùa giải thứ 4 liên tiếp Man xanh được tham dự đấu trường danh giá Champions League, nhưng những gì họ giành được chỉ là những kết quả nghèo nàn.
Ngoại trừ việc vượt qua vòng bảng ở mùa giải năm ngoái nhưng cuối cùng thất bại toàn diện trước Barcelona, The Citizens đã hai lần liên tiếp bị đá văng ngay từ vòng bảng ở các mùa giải trước đó. Và năm nay, viễn cảnh bị “đá bay” từ vòng “gửi xe” lại ùa về trong tâm trí CĐV của họ.
Đã bao năm qua, Man City vẫn miệt mài đi tìm cái gọi là “bản lĩnh, kinh nghiệm” của đội bóng này tại đấu trường châu lục, nhưng với kết quả nghèo nàn ở hai vòng đấu đầu tiên, đội bóng thành Manchester vẫn chưa cho thấy mình đã trưởng thành hơn.
Manchester City và Juvetus vẫn chưa thể là những đội bóng mạnh khi vươn ra biển lớn. |
Juvetus – bao giờ cho đến ngày xưa?
Thành tích của Juve tại đấu trường Champions League có thể không thể so sánh với những Real, Milan, Bayern, Barca... nhưng họ đích thị là “ông lớn” của giải đấu này với hai lần lên ngôi vào các năm 1985 và 1996, cùng với đó là nhiều lần tiến sâu vào giải đấu. Nhưng thành tích tự hào đó nay đã lùi vào dĩ vãng quá lâu.
Kể từ vụ bê bối Calciopoli năm 2006, Juve đã không còn là chính mình tại giải đấu danh giá này. Nếu như tại Serie A, bầy “ngựa vằn” vẫn đang cho thấy mình tiếp tục không có đối thủ với 3 năm liên tiếp giương cao chức vô địch Scudetto, thì ngược lại, mỗi khi bước ra châu Âu, “lão bà” lại thường thể hiện bộ mặt rất thất vọng.
Kể từ khi quay trở lại Champions League ở mùa giải 2008-2009 và bị loại bởi Chelsea ở vòng 1/8, thành tích tốt nhất của đội bóng thành Turin chỉ là vào đến tứ kết ở mùa giải 2012-2013, nhưng bị Bayern dễ dàng đánh bại với tổng tỉ số 5-0 sau hai lượt trận.
Ở mùa giải năm ngoái, Bianconeri bước ra đấu trường châu Âu với tham vọng to lớn, nhưng rồi thầy trò Conte đã bị loại ngay từ vòng bảng với thành tích chỉ giành được vẻn vẹn 3 trận hòa và không hề biết đến mùi chiến thắng.
Ở mùa giải năm nay, với việc đã no nê danh hiệu ở đấu trường trong nước, các tifosi của Juve như thường lệ, tiếp tục đặt nhiều hy vọng vào đội bóng con cưng ở “biển lớn”. Nhưng sau chiến thắng dễ dàng 2- 0 trước đối thủ quá yếu là Malmo trong ngày ra quân, các học trò ông Allegri lập tức quay lại với bộ mặt bạc nhược khi phải gặp một đội “đồng cân, đồng lạng” khác là Atletico Madrid.
Có thể trận thua với tỉ số tối thiểu trên sân của đương kim á quân mùa giải trước không làm ảnh hưởng tới cơ hội đi tiếp của đội bóng Italia, nhất là khi họ cũng đang có cùng 3 điểm như các đội bóng còn lại, nhưng nó cũng cho thấy rằng con đường trở lại với hình ảnh của một đại gia đích thực của Juve còn rất nhiều chông gai ở phía trước.
>> Xem thêm: Đội trưởng Atletico Madrid thừa nhận bán độ theo yêu cầu của CLB
Chia sẻ bài viết của bạn về bóng đá tại đây.