Nằm trong khuôn viên khu du lịch còn có chùa Di Đà, đảo Khỉ, làng dân tộc Châu Mạ. Đây đều là những điểm tham quan thú vị khi du khách đến với Dambri.
Thác Dambri cách thành phố Bảo Lộc 18km, đường lên thác đã được bê tông hóa nên khá dễ đi, không trắc trở, gập ghềnh như mấy năm về trước. Dọc hai bên đường là những khóm dã quỳ vàng rực, những đồi chè, cà phê... xanh ngắt và chỉ thấp thoáng đâu đó vài ba căn nhà. |
Thác nằm trong khuôn viên quần thể khu du lịch Dambri với tổng diện tích gần 1.000 ha. Vé vào cổng khoảng 50.000 đồng/người lớn, 30.000/trẻ nhỏ. Nếu chơi tất cả các khu trò chơi ở đây, du khách phải trả 150.000 đồng/vé/người lớn và 100.000 đồng/vé/trẻ em. |
Buổi chiều, Bảo Lộc thường có những cơn mưa nhỏ nên đường trơn trượt, ẩm ướt, vì thế du khách phải đặc biệt cẩn thận, bám chắc vào thành bậc thang khi men theo những tán cây rậm rạp để xuống thác.
|
Theo truyền thuyết, ngày xưa có một đôi trai gái người K'ho yêu nhau thường hẹn hò bên thác nước. Vào một ngày nọ, chàng trai bỗng mất tích không một dấu vết để lại. Cô gái khóc mãi, chờ mãi nhưng không thấy người yêu quay lại. Lâu ngày, nước mắt của cô đọng lại và chảy thành dòng thác lớn. Người K’ho đặt tên thác là Đambri - nghĩa là "Đợi chờ". |
Dưới chân thác là cây cầu nhỏ bắc ngang những mỏm đá. Bước qua cầu, bạn sẽ được đắm mình trong làn mưa bụi li ti không ngừng rơi từ trên thác đổ xuống. Mọi vật xung quanh trở nên mờ ảo bởi hơi khói từ dòng nước bốc lên.
|
Bên cạnh dòng thác lớn, xung quanh khu du lịch Dambri còn có rất nhiều dòng thác nhỏ, nhừng mỏm đá như được thiên nhiên sắp đặt, đẹp đến nao lòng. |
Những cây cầu gỗ chắc chắn được bắc ngang qua dòng nước từ trên thác đổ về. Bốn bề thác được bao bọc bởi những bụi cây xanh ngắt, hoa trải khắp lối đi. |
Sau khi đã leo lên xuống rất nhiều bậc thang, du khách có thể chọn cách đi xe trượt để về lại điểm xuất phát ban đầu, thay vì phải đi bộ. Xe sẽ được kéo tự động bởi hệ thống máy thông minh, tuy nhiên, tốc độ nhanh hay chậm sẽ do chính du khách tự điều khiển. Trên đường lên điểm xuất phát, bạn sẽ có cơ hội ngắm những dòng suối uốn lượn quanh thác và những bụi cây rậm rạp, xanh mướt. |
Để được đi xe trượt lên điểm xuất phát, du khách sẽ chỉ tốn 40.000 đồng trong thời gian khoảng 2 - 3 phút, thay vì phải đi bộ hàng tiếng đồng hồ với đôi chân tưởng như không thể bước thêm được nữa. |
>> Xem thêm: Những ô cửa ngập tràn sắc hoa giữa lòng London
Cảnh sắc Bali đẹp hút hồn du khách Bali được xem là "thiên đường nhiệt đới" nổi tiếng nhất của đất nước Indonesia. Chỉ cần đến nơi đây một lần, du khách sẽ lưu luyến mãi không quên. |