Người gửi: hang, 203.160.1.49
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Gui anh Huy
Anh Huy kính mến,
Đọc mấy dòng vắn tắt của anh về chuyện gia đình, tôi nghĩ đến sự khó khăn trong giao tiếp khi hai bên đồng sàng dị mộng. Từ câu chuyện của anh, tôi cũng thấy anh không ý nhị lắm trong chuyện chia xẻ buồn phiền của mình và anh cũng rất miệt thị vợ và gia đình vợ. Tôi ái ngại cho vợ anh trong cách ứng xử với chồng con quả là chưa nhiều kinh nghiệm nhưng có phải ai cũng có nhiều kinh nghiệm ngay từ ban đầu khi lập gia đình đâu. Người phụ nữ bao nhiêu năm sống ở gia đình mình quá quen với môi trường sống của mình nay phải thay đổi hoàn toàn, thêm vào đó là chuyện chửa đẻ mệt mỏi nuôi con vất vả sức khoẻ và tinh thần suy kiệt, nếu một người chồng chỉ lo chuyện giao tiếp hàng ngày mà không giúp vợ con thì liệu có đáng để người vợ ngồi tiếp chuyện hàng ngày không? Đấy là tôi giả định anh không giúp vợ con (vì thư anh không đả động đến) và lại muốn chị luôn tiếp chuyện, lắng nghe, thưa gửi với anh trong khi chị đang rất mệt mỏi trông 2 con, thất vọng vì anh không quan tâm đến tâm tính, bệnh tật cũng như nguyện vọng của chi ấy.
Con người ta nhân chi sơ tính bản thiện. Có thể vì một lý do nào đấy mà người ta đánh mất dần cái thiện của mình. Anh hãy chứng minh cái thiện của mình để giúp chị lấy lại cái thiện của chị ấy anh nhé. Tôi cũng khuyên anh một điều đừng mệt đầu so sánh mẹ chị ấy với mẹ anh. Có nhiều người phụ nữ vì khó khăn, mất mát và thiệt thòi mà không được học hành, nhưnng họ cũng là những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người đã từng đổ máu và mồ hôi cho cuộc sống hàng ngày của nhiều người khác. Và họ cũng là những người nuôi bao nhiêu người con khôn lớn thành người. Khi anh quá sa đà vào việc phân tích cái xấu của gia đình vợ thì rất dễ quên những cái xấu của gia đình mình. Mà gia đình nào mà chẳng có xung đột và những cái không hoàn thiên. Nhân chi sơ tính bản thiện anh ạ. Hãy sống thiện một lần nữa để giúp vợ anh sống thiện.
Chúc anh lấy lại được sự thanh thản của mình.
Minh Hạnh