Các anh công an chắc cũng nghe chuyện này chán rồi chứ không phải đợi đến lúc bạn Phong viết phản ánh lên báo. Thực sự tôi cũng rất cảm phục bạn và những người như hiệp sĩ bắt cướp Nguyễn Minh Tiến thấy việc bất bình thì không nghĩ đến mình nhiều.
Tuy nhiên có điều, do 3 mặt công viên đều tiếp giáp với các khu dân cư thuộc 2 quận (Đống Đa, Hai Bà Trưng) và 6 phường (Bách Khoa, Nguyễn Du, Lê Đại Hành, Kim Liên, Phương Liên, Trung Phụng) nên bọn lưu manh này rất thông minh khi chỉ cần chọn các địa điểm tiếp giáp giữa các quận và các phường này để hành động. Theo tính toán của tôi thì có thể vạch ra 6 đường tiếp giáp trong công viên. Với phân công cụ thể nhóm một rình rập khách ở phía hồ sát với khu Vân Hồ và nhóm 2 rình khách phía hồ gần cây đa Bác Hồ chắc cũng nằm ở một trong các đường ráp ranh này. Nói chung là chả thuộc trách nhiệm của công an phường nào hết.
Một điểm đáng chú ý về bọn lưu manh giả danh người dạo công viên này là thời gian từ 6h chiều trở đi. Vừa đúng lúc các đôi tình nhân mới dắt nhau vào công viên, vừa đủ tối để có thể lẩn đi khi cần, vừa là lúc các lực lượng bảo vệ công viên và công an giao ca. Quả là một mũi tên trúng nhiều đích.
Nguyễn Vân