Nếu có thêm 20 phút mỗi ngày, tôi sẽ làm gì nhỉ? Với người khác có lẽ 20 phút chẳng đáng là bao, nhưng với tôi, nếu có thêm 20 phút quý báu ấy, tôi sẽ tự tay nấu cho gia đình bữa ăn sáng tươm tất, đủ chất dinh dưỡng thay cho những bữa ăn qua loa cho kịp giờ. Hoặc gia đình tôi sẽ cùng nhau chạy bộ trong công viên để tăng cường sức khỏe, cùng hít thở không khí trong lành, con gái kể cho ba mẹ nghe chuyện trường, chuyện lớp, vợ chồng cùng trao đổi công việc trong ngày với nhau.
Có sức khỏe ta sẽ làm được tất cả mọi việc, gia đình lại có thêm thời gian quây quần bên nhau, tràn ngập tiếng cười. Cần lắm 20 phút quý báu ấy để gia đình thêm gắn kết yêu thương.
Đỗ Thị Mỹ Dung