Cuộc sống quá bận rộn khiến chúng ta bị cuốn vào vòng xoay của cơm áo gạo tiền. Đôi khi chúng ta quá mải mê với các mối quan hệ bên ngoài xã hội mà phút giây nào đó quên đi gia đình mình. Nhưng với tôi những giây phút bên gia đình mới là những giây phút hạnh phúc ngọt ngào nhất. Tôi dành 20 phút mỗi ngày để gọi điện hỏi han bố mẹ, các anh chị em. Đôi khi chỉ là câu hỏi: "Bố mẹ ăn cơm chưa, nay nhà ăn với gì, anh chị dạo này công việc thế nào các cháu có khỏe không? học hành ra sao..". Một sự quan tâm nhỏ thôi nhưng đó là tình cảm chân thành dành cho nhau. 20 phút mỗi ngày để gắn kết từ những điều đơn giản nhất. Vậy nên dù gia đình không được ở bên nhau nhưng cũng đừng quên dành 20 phút mỗi ngày để quan tâm nhau từ những điều bình dị nhất.
Hà Thị Quyên