Thứ bảy, 1/9/2018, 19:31 (GMT+7)

HLV Park Hang-seo ngồi một mình sau khi tuột HC đồng 

Thầy trò HLV Park Hang-seo thẫn thờ vì thất bại trước UAE, ở trận tranh HC đồng Asiad hôm 1/9.

Việt Nam hòa UAE 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức. Ở trận tranh HC đồng Asiad 2018, hai đội đá luân lưu ngay, thay vì chơi hai hiệp phụ. 

HLV Park Hang-seo tỏ vẻ tiếc nuối ngoài đường biên với kết quả này, bởi Việt Nam là đội chơi ép sân. Thống kê sau trận cho thấy, đội bóng áo đỏ kiểm soát bóng 60%, tung ra 19 pha dứt điểm (gấp đôi đối thủ).

Ông thầy người Hàn Quốc cùng trợ lý Lê Huy Khoa dặn dò kỹ học trò trước khi bước vào loạt sút cân não. UAE đã liên tiếp loại chủ nhà Indonesia và Triều Tiên bằng những quả đá 11m ở vòng đấu loại trực tiếp.

Nỗi lo lắng hiện lên trên gương mặt các cầu thủ, khi Việt Nam liên tục bị dẫn trước. Một số người hồi hộp chắp tay cầu nguyện cho Việt Nam trước cơ hội lần đầu tiên đoạt huy chương môn bóng đá nam Asiad trong lịch sử.

Tuy nhiên, vận may không mỉm cười với Việt Nam. Quang Hải sút hỏng ở lượt thứ hai, trước khi Minh Vương để thủ môn UAE đoán được ý đồ và đẩy bóng ra ở loạt sút cuối cùng. Việt Nam thua 3-4 trên chấm luân lưu và chưa thể hiện thực hóa giấc mơ đoạt huy chương Asiad.

Ngay sau thời khắc sút hỏng của Minh Vương, Đức Huy chạy tới ôm người đồng đội và động viên. Tiền vệ của HAGL đã rơm rớm khi không hoàn thành nhiệm vụ ở cú sút quyết định. Trước đó, Minh Vương đã chơi tốt và có ít nhất hai pha dứt điểm có thể thành bàn, nếu thủ thành của UAE không xuất sắc đẩy ra.

Cầu thủ Việt Nam ôm đầu tiếc nuối. Có người nằm hẳn xuống sân khi vuột huy chương Asiad trong gang tấc. Quang Hải tỏ vẻ áy náy khi anh sút hỏng quả luân lưu thứ hai, khiến Minh Vương bị áp lực trong cú sút quyết định. Người đeo băng đội trưởng Tiến Dũng trầm ngâm, có vẻ như chưa tin vào thất bại trước UAE.

Văn Đức (số 20) và Văn Thanh (số 17) dìu nhau rời sân khi kết thúc loạt luân lưu. Cả hai đều hoàn thành nhiệm vụ sút phạt 11 met, nhưng chừng đó là chưa đủ để họ có tấm huy chương cấp châu lục.

Thủ môn Tiến Dũng và hậu vệ Duy Mạnh (số 3) mím chặt môi, kìm chế xúc động. Trong khi đó, Quang Hải (số 19) cúi mặt, né tránh cái nhìn trực diện của những người ngoài sân. 

Đội trưởng Văn Quyết trở lại sân với cái chân bị đau. Anh không thi đấu trọn 90 phút và một lần nữa lỡ hẹn với tấm huy chương ở đấu trường quốc tế. Thành tích tốt nhất của Văn Quyết tính đến lúc này, trong màu áo các đội tuyển Việt Nam, là tấm HC đồng ở giải U19 Đông Nam Á 2009. Anh hai lần vào bán kết AFF Cup năm 2014 và 2016, nhưng đều thua.

HLV Park Hang-seo lặng người trên ghế huấn luyện. Việt Nam từng hai lần đá luân lưu ở vòng chung kết U23 châu Á hồi đầu năm, nhưng trên đất Indonesia, ông và các học trò đã có những trải nghiệm hoàn toàn khác.

Cầu thủ Việt Nam lặng người mất một lúc, trước khi trở lại và ra chào khán giả. Khi tiến về phía các khán đài, nhiều người vẫn chưa hết buồn vì tuột tấm HC đồng Asiad.

Vietnam vs UAE: the goals
 
 

Thắng Nguyễn

Ảnh: Đức Đồng, Lâm Thỏa