Ba má kính yêu!
Đã lâu rồi con không viết thư về nhà, không biết dạo này gia đình mình như thế nào rồi ? Bệnh đau lưng của ba có thuyên giảm chưa? Còn má, bệnh đau khớp của má có đỡ hơn tí nào không? Các anh của con đã có công việc ổn định chưa hay vẫn đang đi xin?
Ba má à, con đậu đại học là niềm tự hào của ba má, đó cũng là hi vọng về một tương lai tươi sáng, một khát vọng thay đổi cuộc sống của chính gia đình mình. Điều đó khiến con tự nhủ phải nỗ lực học tập thật tốt. Nhưng hiện nay trường con lại tăng học phí nữa rồi.
Con có nên nghỉ học không ba má? Ảnh: Hoàng Hà |
Nhớ ngày trước khi mới nhập học, trường thông báo chỉ có 110 nghìn đồng /tín chỉ và ba má cho rằng đây là mức học phí tạm chấp nhận. Nhưng sau khi kết thúc năm thứ nhất, trường con lại tăng lên 147 nghìn đồng/tín chỉ, khiến cho cả gia đình mình trở nên khốn đốn.
Khó khăn chồng tiếp khó khăn khi học phí của con tăng từ 147 nghìn
>> Xem thêm: Chất lượng đào tạo có được nâng theo học phí |
Giá như ngày trước trong giấy báo nhập học, trường báo trước một năm sẽ tăng học phí một lần thì chắc con đã không thực hiện giấc mơ đại học, để rồi bây giờ phải phân vân. Sinh viên như con sống xa nhà đã là một sự thiếu may mắn rồi, mà khi vào trường con lại phải đối mặt với nhiều thứ, trong đó có việc học phí tăng như bão giá. Đến một giảng viên đã công tác hơn 32 năm cũng phải thốt lên “ Tiên học lễ hậu học văn - tăng học phí nghỉ học luôn”!
Người ta thường nghĩ, tăng học phí đồng nghĩa với việc tăng chất lượng học tập, giảng dạy. Nhưng đó chỉ là nghĩ thôi ba má à. Giữa trưa nắng như đổ lửa, lớp học chỉ có 30 cái bàn mà nhét tới 120 sinh viên, kẻ ngồi, người đứng, chạy qua chạy lại như cái chợ. Trong khi giảng viên vừa đứng vừa nói, mồ hôi chảy nhễ nhại. Qua hai năm tăng học phí, con thấy mọi thứ không có gì thay đổi, họa chăng nếu có tăng thì tăng thêm số lượng sinh viên mà thôi.
Con đã cố gắng học tốt để hoàn thành chương trình đại học đúng thời hạn, để mau chóng giúp đỡ gia đình mình. Nhưng nếu con học mà ba má phải cực khổ, các anh con thì thất nghiệp thì làm sao con yên tâm học được.
Con đang phân vân lắm!
Con của ba má!
>> Xem thêm: Tăng học phí, lý lẽ không hợp lý
Đinh Kim Hoàng
Chia sẻ bài viết của bạn về vấn đề giáo dục tại đây