Trưa 3/9, sau gần chục ngày trở về Việt Nam, Lan bắt đầu rời khỏi nhà, ra đầu thôn mua đậu, rau về nấu bữa cơm giúp mẹ. Trong căn phòng cấp 4 rộng hơn chục mét vuông bên Gia Lâm - Hà Nội, tài sản duy nhất của hai mẹ con Lan là tivi 14 inch và chiếc quạt cây cũ kỹ.
Kể về hành trình bị bán sang Trung Quốc, mắt bé gái 15 tuổi đỏ hoe. Lan nói, ngày 19/8, cô bạn thân tên Hạnh đến nhà rủ sang Hà Nội ăn lẩu và uống nước cùng đám bạn, trong đó có Thắng và Đạt (người yêu Hạnh). Ăn uống xong, cả hội bắt taxi đưa cô đến ga Hà Nội và nói đi Lào Cai chơi.
"Khi lên tàu, Hạnh cùng người yêu lấy cớ đi mua cơm hộp rồi biến mất. Say xe, ói mửa nhưng em vẫn cố gắng dùng điện thoại của Thắng gọi về hàng xóm báo sáng hôm sau sẽ về sớm. Khi tàu đỗ, Thắng gọi điện cho một thanh niên khác đến rồi đưa cả hai về ngôi nhà khá rộng rãi, thoáng mát", Lan kể.
Hai mẹ con Lan đang động viên nhau. Ảnh: Tuấn Anh |
Ngoài bà chủ, căn nhà còn có 3 cô gái khác tuổi 18-20. Trò chuyện với những cô gái trên, Lan phát hiện mình đã đặt chân đến ổ mại dâm ở Trung Quốc. Lan kể, những cô gái Việt mới sang Trung Quốc được khoảng 3 tháng nhưng nói tiếng Trung khá sõi. Đêm khuya, họ thường xuyên lên mạng Internet để chat.
Hoảng sợ, Lan khóc lóc van xin Thắng cho gọi điện và đưa về Việt Nam. Tuy nhiên, chàng thanh niên 24 tuổi cho biết, cô bạn thân đã bán cô với giá 5 triệu đồng.
Ở nơi đất khách, không riêng Thắng, một thanh niên Trung Quốc còn liên tục dọa dẫm Lan. Người thanh niên này cho biết, nếu không chịu tiếp khách, Lan sẽ bị bán làm nô lệ cho một gia đình khác hoặc sẽ bị giết rồi cho vào bao tải ném xuống sông. "Hắn ta còn bảo, mày ở đây chỉ việc ăn với lên giường như bao cô gái khác. Sau 5 tháng sẽ được đưa về Việt Nam", Lan kể tiếp.
Đêm 20/8, sau khi ép bé gái 15 tuổi không được, mọi người mệt mỏi, tắt đèn đi ngủ. Để "con mồi" không có cơ hội thoát thân, chủ nhà đã bố trí 2 cô gái người Việt cùng Thắng ngủ trong phòng của Lan. Đợi đến 2h sáng, khi tất cả đã ngủ say, Lan quyết tâm tự giải thoát cho chính mình.
"Dưới ánh đèn điện từ phía ngoài hắt vào, em lần sang chiếc chạn đặt cạnh phòng ngủ tìm dao, kéo. Có được đồ nghề, em đã cắt vụn tấm chăn đang đắp và chiếc áo sơ mi vắt trên dây thành nhiều mảnh nối lại với nhau. Sau đó, một đầu buộc vào bụng, một đầu buộc vào bồn rửa mặt rồi trèo qua ô cửa sổ tụt xuống", Lan kể.
Lan bảo, đang say sưa cắt, một thanh niên lạch cạch vào phòng kiểm tra. Cô bé vội nằm sấp xuống sàn nhà như đang ngủ. Khi chuẩn bị tụt xuống cửa sổ, một trong hai cô gái người Việt phát hiện. Tuy nhiên thấy Lan van xin, người phụ nữ đó chỉ khuyên suy nghĩ cho kỹ rồi bỏ vào ngủ tiếp.
"Đang tụt xuống đất thì dây đứt. Lúc đó, người đau ê ẩm. Nhưng sợ bị phát hiện em cầm dép bỏ chạy một mạch".
Dọc quãng đường trốn chạy dài hơn 2km, bên là núi rừng, bên là đường ray xe lửa cô bé 15 tuổi phải vặt chuối xanh, ổi và chui vào những ruộng mía ăn chống đói. Mờ sáng, gặp được người Trung Quốc biết tiếng Việt đi làm đồng, Lan kể sự tình và mong được cứu giúp. Người đàn ông này chỉ đường để Lan chạy về đồn công an gần nhất mà không dám giúp gì thêm.
"Về đồn, chú Vỹ mua quần áo và cho em ăn uống đầy đủ. Trước khi về nhà với mẹ (23/8), em còn đưa các chú công an đến ngôi nhà đó", Lan kể.
Thương con ít tuổi mất bố, nay phải chịu đựng thêm về cú sốc do cô bạn thân gây ra, bà Ngát lo lắng tinh thần của Lan sẽ suy sụp trong thời gian dài. Vuốt mái tóc cô con gái, người đàn bà ngoài 50 tuổi trực chờ khóc. "Số tôi đã khổ nay con bé còn khổ hơn. Vất vả lắm mới sinh được nó. Giờ con bé có mệnh hệ nào tôi chẳng thiết sống", bà Ngát nói.
"Giờ chỉ có hai mẹ con dựa vào nhau. Sang tuần chắc em sẽ sang bên Bát Tràng làm lại nghề dán đề can để kiếm tiền về giúp mẹ", Lan tâm sự.
Sau khi Lan trốn thoát khỏi ổ mại dâm trên, Thắng và những người có liên quan đã bị công an bắt giữ. Theo cảnh sát, Thắng từng tham gia vào đường dây mua bán phụ nữ đưa qua Trung Quốc để làm gái mại dâm. Hạnh và 5 người bạn (15- 20 tuổi) cùng tham gia vào đường dây trên thường xuyên bỏ nhà. |
Tuấn Anh
* Tên nạn nhân đã được thay đổi