Mọi người nhận xét mình hiền, thật thà, nhìn trẻ hơn tuổi, dễ dàng tha thứ và bao dung cho người khác.
Cuộc hôn nhân trước thất bại làm mình mất niềm tin vào tình yêu và cuộc sống, cũng không dám mở lòng với ai. Hôm trước miền Trung trở lạnh đột ngột, ngồi ở quán cà phê nghe bài hát, tự dưng thấy cô đơn lạ lùng, tự hỏi có phải lâu nay đã quá khắt khe với bản thân.
Hôm nay, mình mạnh dạn đăng bài lên đây, mong tìm "một nửa" tri kỷ, một người bạn để có thể làm cuộc sống bớt nhạt nhẽo, người có thể chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.
Bình thường mình ít nói nhưng biết lắng nghe và chia sẻ. Sở thích của mình đi dạo ngắm hoàng hôn, thích chụp ảnh và khám phá. Mình không đặt ra tiêu chuẩn nào cả, quan điểm nằm ở chữ "duyên".
Cảm ơn mọi người đọc bài viết. Hy vọng có ai đó gửi mail cho mình.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tiny
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị
- Giới tính: Nam