Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hay hỏi em "Làm gì đến giờ này chưa chịu lập gia đình đi, sao cứ độc thân lâu vậy?". Em cười cười nói vài câu cho qua chuyện. Có ai muốn ế lâu dài như vậy đâu, nhưng mỗi người một hoàn cảnh, số phận khác nhau, đâu phải ai cũng may mắn trong chuyện tình cảm.
Không giống tuổi mười tám đôi mươi, trẻ trung, thứ em cần không phải lời lẽ ngọt ngào chót lưỡi đầu môi, không phải những hứa hẹn xa xôi về tình yêu chẳng bao giờ phai nhạt. Em cần một mái ấm bình yên để trải qua những tháng ngày an nhiên, hạnh phúc cùng nhau sau này. Hy vọng anh cao tầm 1,7 m, đủ che nắng, gió cho em, làm kỹ thuật hoặc văn phòng hay lĩnh vực gì cũng được, miễn là ổn định.
Tình cảm không thể vội vàng, thà chấp nhận sống một mình cho đến khi gặp người hoàn toàn phù hợp. Em cũng chấp nhận đến tuổi này rồi, hy vọng anh và em sớm gặp được nhau và cùng đi hết quãng đường còn lại. Bởi, người cần đến sẽ đến vào thời điểm đẹp nhất mà.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hân
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ