Đối với anh, điều quan trọng, ý nghĩa nhất trong cuộc đời là gì? Với em, đó là có một nơi bình yên để trở về, vun đắp, chia sẻ, phấn đấu cho các ước mơ mà người ta gọi bằng hai tiếng gia đình.
Em là cô gái tỉnh lẻ, nhan sắc bình thường (cao 1,55 m, nặng 45 kg), hiền lành, chịu khó, biết cách cư xử nền nếp, trên dưới. Tuổi nhỏ may mắn được bố mẹ cho ăn học giúp em có công việc đủ lo tài chính cho bản thân, không bị phụ thuộc.
Giống như mọi cô gái trưởng thành, em mong tìm được một ngôi nhà nhỏ để trở về sau tám tiếng làm việc. Nơi đó có anh - người yêu thương em thật lòng, luôn ở bên cạnh nâng đỡ, bao dung, an ủi, chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn với em, cùng chung mơ ước tạo dựng những đứa trẻ ngoan ngoãn và hướng đến xây đắp gia đình tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc và hy vọng.
Em không kỳ vọng anh phải đẹp trai, kiếm được nhiều tiền, nhưng tìm kiếm ở anh đức tính của người đàn ông tốt, đó là lòng nhân hậu, khiêm nhường, thủy chung, chịu khó học hỏi, vươn lên không ngừng, bản lĩnh (biết đúng sai, chừng mực). Đối với em, người đàn ông có được những đức tính đó đáng trân trọng, đáng tin cậy để chọn làm người chung bước và hy sinh cả cuộc đời sau này.
Tương lai bí ẩn với những điều bất ngờ, thú vị. Mong sao số phận mỉm cười cho em gặp được anh giữa biển người đầy sóng gió này. Em vẫn chờ đợi anh - chàng trai trong trái tim của em, cùng viết lên câu chuyện về ngôi nhà nhỏ nhưng hạnh phúc của chúng ta.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Bee
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ