Chào em, người anh đang tìm kiếm,
Anh đang tìm em đây, hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau để cùng xây mái ấm hạnh phúc, cùng sống cuộc đời ý nghĩa, sẻ chia mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Anh không đòi hỏi gì ở em về nhan sắc và kinh tế, anh chỉ có vài mong muốn nhỏ nhoi như sau:
- Em lùn cũng được, gầy tí cũng chẳng sao, xấu tí anh vẫn thương, chỉ cần em chung thủy.
- Em ở tỉnh nào cũng được, nhà nghèo cũng được, đủ ăn cũng được, chỉ cần em sống có đạo đức, chân thành, tử tế, hiểu chuyện, biết cư xử.
- Em không có nghề nghiệp gì cũng được, không làm ra tiền cũng được, mọi thứ về cơm áo gạo tiền cứ để anh lo hết, chỉ cần em ăn ở gọn gàng, sạch sẽ, biết tự học các kiến thức về sức khỏe, dinh dưỡng, về nấu ăn, nuôi con, dạy con, biết quan tâm chăm sóc gia đình mạnh khỏe, dạy con sống tốt là được. Chỉ cần vậy thôi.
Còn đưới đây là mô tả về anh để em dễ hình dung nhé:
Đôi điều về anh:
- Anh tự lập từ nhỏ, luôn độc lập trong cuộc sống.
- Anh có ý chí, chăm chỉ, cầu tiến, nghị lực, kiên trì.
- Anh có nhiều ước mơ, hoài bão, khát vọng, có niềm tin, vài điều đã làm được, còn vài điều đang phấn đấu tiếp.
- Anh có tâm lương thiện, có đạo đức, tử tế, thương người.
- Anh là người có chính kiến, không bảo thủ.
- Anh hiếu thảo, biết kính trên nhường dưới, hòa đồng.
- Anh sống tiết kiệm nhưng không keo kiệt.
- Anh chung thủy, biết đâu là giới hạn, là điểm dừng, không dễ hư cho dù hoàn cảnh đó khiến con người ta hư.
Về lối sống:
- Anh không uống rượu, không bia, không thuốc lá, không cờ bạc, thích ăn nhiều rau, củ, quả và các loại hạt nhiều hơn là thịt cá trứng sữa, sau này có thể ăn chay luôn càng tốt.
Quan điểm cá nhân:
- Yêu thương và coi trọng gia đình, xem gia đình là quan trọng nhất, là ưu tiên số một.
- Biết quan tâm, hỗ trợ mọi người xung quanh trong khả năng của bản thân, người ta hay nói "cho đi để nhận lại" nhưng anh thì khác, luôn cho đi mà không mong cầu nhận lại.
- Ăn ở gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, ghét bừa bộn, bẩn thỉu, lười biếng.
- Anh quan niệm, không tiến có nghĩa là đang lùi, vì thế tư duy luôn mở, luôn học hỏi tất cả lĩnh vực để nâng cao kiến thức, tri thức, trí thức, trí tuệ, trí huệ...
- Anh biết phải lắng nghe nhiều hơn nói, thường đặt mình vào vị trí người khác để thấu hiểu và đồng cảm.
Về tính cách:
Hướng nội nhiều hơn hướng ngoại, thích bình yên một mình và bình yên bên người mình yêu thương (không thích và thậm chí là né những buổi tiệc nhộn nhịp, ồn ào, náo nhiệt).
Về kinh tế:
- Tài chính ổn định, đủ lo cho gia đình của chúng ta, vẫn đang chăm chỉ làm việc. Mong em đảm việc nhà, còn anh lo việc kinh tế.
Về nơi ở, tuổi tác:
- Anh sinh ra ở miền Bắc, lớn lên ở miền Nam, lập nghiệp tại sài gòn, năm nay a 40 tuổi. đã ly hôn.
Về ngoại hình:
- Anh chỉ cao 1,68 m, bình thường như bao người bình thường.
Về tôn giáo:
Gia đình anh hướng Phật, còn anh đi chùa cũng có, đi lễ cũng đi để nghe cha giảng và học tập thêm. Vì theo cá nhân anh, đạo nào cũng dạy con người sống tốt, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Quan điểm của anh là đầu tiên phải hiếu kính với ông bà tổ tiên, cha mẹ, cô cậu chú bác dòng họ, chứ không phải theo đạo rồi sùng đạo mà quên đi cái đạo nghĩa làm con, làm người... Nên em có theo đạo nào thì cũng chẳng sao, miễn chân thành, tử tế, đạo đức, sống tốt là được.
Về sở thích:
Anh thích đọc sách, lúc mệt mỏi thì nghe nhạc thiền, nhạc thư giãn nhẹ nhàng, thích xem phim về kinh doanh, vũ trụ, cuộc sống, phim khoa học viễn tưởng...
Vài điều trong tương lai khi chúng ta về chung một nhà:
- Chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế ngôi nhà mơ ước, cùng xây dựng mái ấm cho gia đình chúng ta.
- Chúng ta cùng làm việc kiếm tiền cũng được, hoặc em sẽ chuyên tâm lo việc gia đình, chăm sóc, nuôi dạy con cái cho thật tốt, còn anh lo chu toàn mọi mặt về kinh tế.
- Nếu em có sở thích đi du lịch, hay thích nơi yên tĩnh, đi đâu cũng được, miễn là có hai ta: leo núi cũng được, anh leo cùng em; vào rừng cũng được, anh đồng hành cùng em; lặn biển ngắm cá bơi cũng được, anh sẽ trải nghiệm cùng em...
- Cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị, nhưng cũng có không ít vấn đề cần giải quyết, cần trò chuyện, chia sẻ, lắng nghe, chân thành và thẳng thắn, yêu thương và trân trọng nhau, đặt mình vào vị trí của nhau để hiểu nhau hơn. Có như thế, chúng ta mới có thể có một mái ấm thật sự vững chắc, là nơi nương tựa tinh thần, là nơi các con mong muốn được trở về mỗi khi đi xa. Anh mong chúng ta luôn một lòng một dạ cùng nhau lúc an nhàn cũng như lúc cuộc sống không may gặp khó khăn, trắc trở...
Nếu em thấy anh là người em cũng đang tìm kiếm, hãy liên hệ với anh nhé. Anh đợi thư em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: mouoccomotnoidetrove
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam