Với anh, để tìm được tình yêu chân thành sao khó quá. Anh từng có hai mối tình nhưng họ đến với anh vì sự lựa chọn hơn là tình cảm, kết quả không đi tới đâu.
Hôm nay anh cảm thấy vui và tự tin để tìm em lần nữa, vì anh luôn tin tình yêu và duyên số luôn tồn tại quanh ta, chẳng qua đến với mình hơi muộn. Không sao đâu em, duyên muộn là duyên lành, nhưng đừng để quá muộn nhé, tuổi của mình đúng lúc rồi. Nếu em xuất hiện đúng như mảnh ghép đang cần nhau, anh tin cuối năm nay, mình sẽ dắt nhau lên phường để đăng ký kết hôn.
Anh là người đàn ông của gia đình, sống rất tình cảm, biết nấu ăn, không thuốc lá, không cờ bạc, không rượu chè bê tha, sống lành mạnh và gọn gàng. Anh hơi kỹ tính nhưng không khó tính, luôn suy nghĩ tích cực và vui vẻ. Ngoại hình thì đợi gặp nhau, em tự cảm nhận nhé, chắc không đến nỗi làm em thất vọng đâu. Anh tốt nghiệp đại học ở TP HCM và xác định lập nghiệp ở đây.
Anh đặt hết niềm tin vào bài viết này, mong gặp được em ở nơi đây để mình còn vun đắp tình cảm và sớm kết hôn, thỉnh thoảng đưa nhau về quê chơi. Quê anh cách Sài Gòn 180 km thôi. Còn em quê ở đâu cũng được, miễn đang ở Sài Gòn. Em cao ráo chút nhé. Đây là yêu cầu nho nhỏ của anh, vì anh thích vợ gầy gầy cao cao xíu. Mong cô gái sắp xuất hiện để bước vào đời anh thật thà, nghiêm túc, xem trọng tình cảm hơn sự lựa chọn. Như vậy hôn nhân mới lâu dài được đó em.
Đợi ngày đi cà phê cùng em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Đừng
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam