Anh à, thời gian này anh đang làm gì? Thời điểm này, tạm gác công việc cần đi xa, em ở nhà cách ly đã khá lâu, có thể gọi là cách ly triệt để, em đã có nhiều thời gian hơn cho chính mình. Em cũng là một độc giả yêu quý chuyên mục Tâm sự trên báo VnExpress, thích được xem các bình luận của mọi người để rút ra những kinh nghiệm cho mình. Năm nay, em 31 tuổi, đang làm việc và sinh sống tại TP HCM.
Em hiểu và trân quý bản thân, yêu thương gia đình nhiều hơn. Em may mắn được nhiều anh chị và bạn bè yêu quý. Em thích một cuộc sống được hết mình tận hưởng những điều mình đang có, chậm rãi, bình yên nhưng cũng dạt dào, rực rỡ tháng năm đẹp đẽ của phụ nữ tuổi 30.
Em có phần cổ điển khi sống nhiều năm cùng bà nội, bà ngoại, ba má và cuộc sống nông dân vùng quê miền Trung. Em cũng ngày càng hiện đại hơn với lối suy nghĩ bình đẳng, độc lập, trách nhiệm và tôn trọng quyền cá nhân. Em thích ngắm nhìn thiên nhiên và muốn sống thuận theo tự nhiên. Em thích các chương tình chung tay vì cộng đồng, mong muốn được chia sẻ, hỗ trợ trong mức độ cho phép của bản thân.
Một người phụ nữ đã cũ, với anh có phải là điểm trừ? Nhưng với em, biến cố xảy ra đã giúp em trở thành một phiên bản tốt hơn. Em không còn nhiệt huyết để sống và hy sinh hết mình với một tình yêu đầu đời màu hồng, em cũng không còn độ đuổi xuân thì của đôi mươi, hai mấy. Giờ đây, có lẽ em sống vị kỷ hơn, luôn đặt sự thoải mái và yêu thương bản thân mình đầu tiên, sau đó đến gia đình và mới đến người đối diện.
Em cần một người cho em cảm giác được yêu thương, an toàn, thoải mái, trân trọng những ưu và khuyết điểm của em. Cần lắm một người biết lắng nghe, đủ nhẫn nại để thấu hiểu và bao dung, bởi em biết con người em có những nhiều điều kỳ quặc, tâm tư muốn được vỗ về chăm sóc, song tâm thái bên ngoài thì như bất cần. Em cần một người có tính khôi hài, để em được vui vẻ, hồn nhiên khi bên anh. Bạn bè và đối tác của em thường ít ai đoán được tuổi, bởi lẻ chắc ngoại hình em già hơn so với tuổi nhiều lắm. Em không hoàn hảo nhưng bản thân luôn ý thức cần hoàn thiện mình.
Em mong được trời se được mối thiện duyên, một người chồng thiện lành, tử tế, biết yêu thương và có trách nhiệm với người, với đời, chín chắn và có ý chí phấn đấu. Em nguyện cùng anh chia ngọt sẻ bùi, cùng gánh vác trách nhiệm gia đình, chung tay lo kinh tế, nuôi dạy các con nên người, phụng dưỡng báo hiếu cha mẹ già hai bên.
Trong lúc chờ đợi phu quân của em, em cần ổn định kinh tế, phấn đấu chăm sóc, dưỡng bồi tâm tính và ngoại hình hoàn thiện hơn chút, cho bản thân được tự tại thêm 1 thời gian nữa. Sau đó, chúng ta có duyên thì cùng đón nhau về để nhân đôi niềm vui và hạnh phúc nha anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hong Phan
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ