Hay lên VnExpress đọc tâm sự của mọi người nhưng mình chưa bao giờ tạo tài khoản hoặc để lại bất kỳ bình luận nào. Bình thường ngủ sớm nhưng không hiểu sao có gì thôi thúc mình thức đến giờ này và ngồi viết bài ở chuyên mục Hẹn hò, chắc duyên sắp đến rồi.
Mình kết thúc một mối tình dài cách đây hơn một năm, chia tay nhẹ nhàng vì quan điểm nếu một trong hai bên không còn muốn đi tiếp thì nên dừng lại, quan trọng là không lừa dối nhau.
Ngoại hình cũng xinh xắn, dễ thương, công việc ổn định. Đi làm tiếp xúc nhiều người, nhưng sau chia tay vẫn chưa gặp ai phù hợp. Mọi người bảo do mình học cao, kén chọn nhưng không hẳn vậy. Có lẽ do mình khá an toàn, ngại rủi ro, ngại mở lòng; hoặc cũng có khi do có tuổi rồi, mấy anh hơn tuổi đều đã có gia đình hoặc bạn gái; còn mấy bạn nhỏ tuổi hơn thì không hợp vì mình hơi "deep" một chút; có nhiều anh thì nói chuyện không hợp, chắc một phần ảnh hưởng từ việc mình học và làm trong lĩnh vực pháp lý một thời gian dài. Lý do chút nha.
Dù thế nào, hôm nay đăng bài trên đây, mình mở lòng mong gặp được ai đó phù hợp để cùng đàm đạo về mọi chuyện.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết, hơi lan man, tản mạn chút.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: hoacomay
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ