Một mùa đông nữa lại đến. Em đã chờ anh qua bao nhiêu mùa đông. Mùa đông này, em tin em sẽ gặp anh. Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, mang trong mình những phẩm chất của người phụ nữ Hà thành: dịu dàng, tinh tế, nhân hậu. Em được mọi người đánh giá trẻ hơn tuổi 48 và khuôn mặt ưa nhìn. Em biết chọn lựa thời trang phù hợp nên dù chiều cao khiêm tốn 1m55 nhưng mọi người đều nghĩ em cao hơn số đo này.
Em tin mình sẽ chăm sóc chu đáo được cho anh, là nơi bình yên cho anh sau những vất vả và lo toan công việc. Hàng ngày, em khá bận rộn nhưng biết cách sắp xếp thời gian cân đối cho công việc và gia đình. Em thích nấu những bữa cơm gia đình cho anh và các con. Nhờ kinh nghiệm hơn 20 năm dạy học, em dạy con trai mình chăm ngoan, tự lập, biết yêu thương gia đình.
Em có tư tưởng tiến bộ, luôn thích học hỏi phát triển bản thân. Em quan tâm vấn đề sức khỏe nên hàng ngày chú trọng việc tập luyện. Em thích nghe nhạc, nghe sách nói, tìm hiểu Phật pháp. Em luôn hình dung anh là một người đàn ông trí thức, nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm, điềm đạm và bản lĩnh trong tính cách, yêu thương em chân thành.
Anh à, anh đã có trong kế hoạch tương lai của em: Mỗi ngày sau bữa cơm tối, chúng mình cùng nắm tay nhau đi dạo, trò chuyện, cùng ngồi bên nhau nghe những bản nhạc yêu thích, nhâm nhi tách trà. Mình cùng trải nghiệm đến những nơi mà trước đây chỉ có một mình em hoặc anh đã đi. Em tin một người đàn ông trên 50 tuổi đầy trải nghiệm và trưởng thành, biết yêu thương, quan tâm, chia sẻ như anh sẽ là bờ vai vững chãi để em tin tưởng, trao đi tình yêu của mình.
Đọc được những dòng này, anh viết mail ngay cho em nhé. Mùa đông rất lạnh và em ấm lòng khi nhận được thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Rose Rose
- Tuổi: 48 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Gia Lâm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ