Chào anh - người đàn ông mà em đang tìm kiếm! Anh có biết là em đã cần anh và chờ anh từ rất lâu rồi không? Dù là mẹ đơn thân, em vẫn mơ về một ngày có thể gặp được anh, người đồng cảm và sẻ chia với những niềm vui và nỗi buồn của em. Ngay trước khi đánh máy những dòng thư này gửi đến anh, em vừa vẫy tay chào con trai khi cậu bé ngồi sau xe bố và khuất bóng sau con ngõ dài. Một mình em quay trở lại căn nhà trống vắng và lẻ loi. Những nụ cười tươi nhất em đã cố gắng để cho con trai nhìn thấy, còn giờ đây, khi quay người lại và khép cổng, em nở một nụ cười thật buồn. Em đã cố gắng mạnh mẽ, thậm chí là hơi ngụy trang như vậy suốt nhiều năm rồi anh ạ. Nhưng hôm nay, khi đã có thể tâm sự được với anh, em xin cởi bỏ hết những lớp ngụy trang, để anh thấy được những giọt nước mắt đã lăn dài trên má em tự lúc nào.
Chồng cũ của em đã nhanh chóng có vợ đẹp, con mới rồi. Chồng cũ chọn vợ mới lại không chọn người biết yêu thương con riêng của chồng. Cả năm cũng chẳng mua được cho con riêng của chồng một tấm áo hay đôi tất. Cô ấy cũng là mẹ đơn thân, ghép đôi lại với chồng cũ của em. Vậy mà cuối tuần, con ai người đấy lo, chứ không thực sự có được không khí gia đình. Con trai em kể cho em nghe thế, nên em cũng rất suy ngẫm để rút kinh nghiệm. Em sẽ phải có trách nhiệm với con, tìm một người đàn ông bao dung, đồng cảm và chia sẻ, sẵn sàng coi con em là con của mình. Em biết anh chính là người đó, người rất đỗi thương những đứa trẻ sinh ra trong gia đình đầy sự chia ly.
Đã có những lúc em nghĩ mình sẽ sống độc thân đến hết cuộc đời, để chăm lo, toàn tâm toàn ý nuôi dạy con. Nhưng con trai em lại không muốn thế. Bé luôn thích không khí gia đình đông vui đầm ấm. Bé cũng thích có một người bố nữa. Anh có thể làm bố của bé được không? Em hứa em sẽ là một người vợ dịu dàng và yêu thương anh, chung thủy với anh hết mực.
Có lẽ anh cũng thắc mắc vì sao một người phụ nữ dịu dàng mà lại ly hôn phải không? Em xin thành thật trả lời anh là: lỗi tại em. Khi quay đầu suy ngẫm lại lý do đổ vỡ gia đình, em hiểu rằng khi ấy em còn trẻ lắm và tính khí vẫn còn trẻ con quá. Hồi đó, em hơi lười, còn không nhiều ý chí mạnh mẽ trong công việc, chăm con cũng không giỏi nên đối với em việc làm vợ thật vất vả và quá sức. Chồng cũ chê em và anh ấy nghĩ là có nhiều cô gái hợp làm vợ hơn em. Em đã thay đổi rất nhiều từ đó.
Sau ly hôn, em đã không ngừng hoàn thiện bản thân. Mọi kỹ năng sống của em được nâng cấp lên. Em cũng tự ý thức mình phải kiếm ra thật nhiều tiền. Vậy nên, anh yên tâm nhé, em đã không còn là cô gái vụng về bị chồng chê. Giờ em đã là phiên bản khác rồi, đằm thắm, dịu ngọt, sạch sẽ và rất đam mê kiếm tiền. Chỉ còn mỗi việc dạy con là em vẫn chưa được tự tin lắm, ước gì có anh đồng hành và dạy cho con em sự khôn ngoan và mạnh mẽ. Em hứa sẽ trả công anh bằng tất cả những gì em có (Cười duyên nè).
Anh đừng quát mắng hay mặt nặng mày nhẹ với em. Có khi nào không vừa ý, anh nhớ nhẹ nhàng nhắc em thôi nhé. Từ nhỏ, em đã là một cô bé bị tổn thương tâm lý nên chỉ cần nghe tiếng quát mắng, chửi bới hay tiếng bát đũa ném vỡ là em run lẩy bẩy như sắp chết rồi. Mà kể ra thì ngồi ăn cơm với một người đàn ông hay cười thật hạnh phúc, chứ người nào khó tính trong ăn uống rồi làm bộ mặt nặng mày nhẹ là em sợ lắm.
Em cũng không thích người hay nhậu nhẹt, rượu bia thuốc lá. Anh hướng về gia đình nhé, mình cùng tạo cho các con những bữa ăn thật ấm cúng và an yên. Rồi những đêm trời nhiều sao, mình cùng trải chiếu nằm bên nhau cùng ngắm những vì sao lấp lánh đầy huyền bí trên bầu trời. Để các vì sao ấy cũng phải nhìn lại chúng mình và tự hỏi nhau: "Tại sao ông trời lại khéo se duyên cho những con người kia gặp nhau và hạnh phúc đến thế". Anh hãy đến bên em và mình cùng nhau thực hiện ước mơ hạnh phúc đó nhé. Chờ mong nhận được thư của anh đấy. Em sẽ hồi âm tất cả các thư và quyết tâm tìm ra bằng được anh, nhân vật chính trong bộ phim: "Hạnh phúc muộn của đôi ta" trong những lá thư ấy. Rồi mình cùng đạo diễn và đóng bộ phim ấy anh nhé. Yêu anh!
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Cô bé ngọt
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ