Chào em, vài năm trước anh còn có những người bạn ở thành phố này, sao giờ họ lập gia đình hoặc về quê hết cả rồi, thiết nghĩ còn lại mình ở lại sao mà vắng vẻ, chỉ thấy một mình. Tìm người yêu khó quá thì mình có thể làm quen với nhau, những lúc rảnh mình đi dạo phố, uống nước, xem phim. Nếu em không ngại mình kết nối với nhau em nhé. Ai cũng mong muốn lập gia đình với độ tuổi ngoài 30 rồi, vội vàng rồi đấy, nhưng anh vẫn bình tĩnh lắm, chỉ là làm thế nào cho hết cái không gian đông đúc nhưng im lặng mỗi khi tối về, còn tiến xa hơn thì tính sau được không em?
Thật sự trước đó anh đã khép mình lại, không tiếp nhận làm quen để đi xa hơn với ai, vì vào thời điểm chưa thích hợp với anh. Giờ anh lại mở lòng với em rồi đấy, hoặc anh cũng muốn tìm cho mình những người bạn để bước qua những ngày tháng đơn côi này. Anh làm ở Hà Nội và quê hương nhãn lồng em nhé, nếu em quanh khu vực Hà Nội thì hay quá. Chờ em!
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Huu Quan Tran
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam