Mình từng kết hôn và có một công chúa nhỏ, đáng yêu. Do hôn nhân không hạnh phúc, cả hai quyết định dừng lại, con gái ở cùng mẹ.
Sau thời gian ổn định lại cuộc sống và xác định rõ tư tưởng, mong tìm được người bạn đời thực sự của mình. Hy vọng bài viết này là một con đường dẫn đến cơ hội để mình có thể gặp được người đồng hành trong những chặng đường của cuộc sống.
Mình tự đánh giá bản thân về cơ bản ổn, là người của gia đình. Công việc của mình ổn, đủ để tạo dựng một gia đình ổn định tại Hà Nội. Ngoài ra, còn nhiều tính xấu và một số điểm tốt khác như mọi người trong cuộc sống. Về tính cách và con người, mình nghĩ miêu tả là một phần, còn khi giao tiếp và tìm hiểu sẽ rõ hơn.
Hy vọng gặp được người hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của mình, sống tại Hà Nội. Cảm ơn các bạn đọc bài viết.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nam
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Long Biên, Hà Nội
- Giới tính: Nam