Chào mọi người, mình vô tình biết đến chuyên mục Hẹn hò ở trên VnExpress cho dù đã đọc báo từ lâu, cũng mong muốn thử vận may trên đây để chạy KPI kịp cuối năm có một gia đình nhỏ. Mình trải qua một vài mối tình nhưng đều không đạt kết quả và mất khá nhiều thời gian để quên đi. Công việc cũng khiến mình hơi cục cằn một chút. Cần một bạn gái để khiến trái tim mình được sưởi ấm và cảm thấy được yêu trở lại.
Mong muốn tìm bạn gái bằng hoặc ít tuổi hơn mình, cùng quê càng tốt, sẽ tiện bề đi lại. Công việc của mình có chút đặc thù nên mong bạn gái sẽ chia sẻ và cảm thông. Mình chưa lập gia đình nên mong muốn bạn gái cũng chưa lập gia đình.
Xin chia sẻ với các bạn câu chuyện của chú cháu mình. Sau một hồi nói chuyện với chú, chú bảo lúc nào hỏi mày cũng bảo sắp cưới. Mình trả lời: "Cháu cũng chưa biết kiếm tìm ở đâu, chắc họ đang lưu lạc đâu đấy". Chú bảo tìm ai cũng vậy, sự chân thành là điều cháu phải dành cho họ. Ngành nghề cháu có những đặc thù nhất định, họ phải cảm thông và chia sẻ tuyệt đối. Mình chọn vợ chứ không để vợ chọn mình. Mình nói với chú rằng cháu đang tìm một tổ chức tín dụng hoạt động yếu kém để tái cơ cấu tổ chức, hình thành các giá trị tương lai. Chú bảo nếu cuối năm không tìm được, đại hội cổ đông sẽ chỉ định tái cơ cấu, bắt buộc sát nhập với một tổ chức tín dụng hoạt động yếu kém, hình thành nên tổ chức tín dụng mới gọi là AEBank với những giá trị hình thành là cơ sở của cái trước mắt và giá trị của tương lai. Đây là nghị quyết và sẽ đưa vào chuyên đề của năm nay.
Đây là câu chuyện của mình nói chuyện với chú hôm cuối tuần, mong sẽ gặp được và yêu thực sự một ai đó.
Độc giả liên hệ qua emailhenho@vnexpress.nethoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lê Xuân Thắng
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nam