Nếu em tìm trai tân, người có thể đến bên em mọi lúc khi bắt đầu tìm hiểu, đó không phải anh. Bởi sau lưng anh là cô công chúa nhỏ bốn tuổi, hiện tại anh là cả thế giới của bé. Mọi quyết định của anh sau này đều có phần liên quan đến bé, kể cả trong công việc lẫn hạnh phúc bản thân.
Em từng yêu chưa? Từng yêu cuồng sống vội, say đắm và u mê? Anh từng có thứ tình yêu của người trẻ như thế, độ tuổi mà trong anh còn ấu trĩ và ngờ nghệch. Dù người ngoài cuộc nhìn thấy rõ mối quan hệ đó rất không ổn, nhưng anh thì mất tỉnh táo, không ở góc nhìn lạnh lẽo đến khô khan ấy. Rốt cuộc, họ đã nhìn đúng bản chất của sự việc nhất.
Do anh không kiên nhẫn dành đủ thời gian để tìm hiểu một người, cũng chưa đủ trưởng thành để hiểu mình muốn có tình yêu thế nào và ai sẽ là người cùng mình tạo ra tình yêu như thế. Khoảng lặng thời gian này, anh nghĩ lại mọi thứ của cuộc đời mình, ước mơ về hạnh phúc theo cách của riêng mình.
Lúc mới lớn, anh thường hẹn hò với các cô gái có nhan sắc, xem đó như một phép loại trừ khả năng ngoại tình từ chính mình. Mãi sau này anh mới biết, đó là ngộ nhận, rằng trong hôn nhân không phải nhìn ngắm nhau mỗi ngày là hạnh phúc, mà chúng ta đối đãi nghĩa phu thê ra sao. Việc đó xuất phát từ tâm hồn, còn tâm hồn lại là thứ ánh sáng toát ra từ nhân cách, từ những hành động nhỏ nhặt đưa đến quyết định nên làm hay nhất quyết không làm.
Theo quan điểm cá nhân, anh nghĩ giáo viên là những người có tâm hồn đẹp nhất.
Em có thích nghe lời người khác khuyên bảo dù không yêu cầu họ phải làm vậy không? Anh dám cá là không. Nhưng những người làm nghề giáo vẫn kiên nhẫn lý giải mọi thứ để mọi người không phải mắc lại những sai lầm cũ của thế hệ đi trước. Anh không nghĩ có nghề nào dũng cảm mà nhận trọng trách điều chỉnh con đường của một người sẽ đi như họ đâu. Mặt khác, em cũng thấy đó, trong xã hội mà vật chất quyêt định ý thức, rất nhiều ngành nghề có thể kiếm được nhiều tiền nhưng họ đã chọn con đường khó khăn, gian khổ ấy. Anh nghĩ họ biết đủ.
Quan trọng hơn cả, anh mong em là một trong số họ. Anh là chiến sĩ công an nhân dân. Sau chút ít thăng trầm của cuộc sống, anh nghĩ mình rất cần em. Anh không hy vọng em sẽ coi con anh như con ruột của em, chỉ mong em xem đứa trẻ ấy như một học sinh thông minh, xinh đẹp nhưng rất cần được quan tâm, dạy dỗ, uốn nắn trước sự đổ vỡ của gia đình.
Anh xin lỗi vì không dành tuổi thanh xuân của mình cho em, cũng không thể cùng em bước trong lúc sự nghiệp tương đối suôn sẻ. Nhưng qua ngần ấy biến cố, anh mới nhận ra mình cần em, cần sự bình yên nơi em.
Còn rất nhiều điều anh muốn tâm sự với em nhưng thấy bài viết đã quá dài. Em muốn biết thêm về anh, hãy gửi mail nhé.
Hy vọng em là người miền Bắc hoặc gốc miền Bắc. Anh thèm ăn cơm nhà lắm, nên mong chúng ta có thể ngồi chung mâm cơm tại bất cứ đâu, vì ít nhiều cùng khẩu vị. Mong em theo đạo Phật hoặc hướng Phật, có thể bao dung cho anh hoặc con gái khi tụi anh lỡ làm gì khiến em phiền lòng.
Nếu tin anh, hãy cho anh cơ hội để chứng minh với em nhé. Cảm ơn em đã đọc và xin lỗi nếu anh làm em khó chịu về con người anh.
Chào em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Farmer
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam