Em vẫn là cô gái thích đọc sách, hay mơ mộng và thích ngắm hoa chứ? Anh có niềm tin lớn lao rằng, em và anh có chung niềm sở thích bất tận ấy, những lúc không em, anh trốn mình vào mơ mộng và những trang sách, chất thành một thư viện nho nhỏ rồi em ạ, nơi mà anh tin rằng sau này chúng ta sẽ bên nhau thưởng thức và thực hiện những điều kỳ diệu sau mỗi trang sách đó. Đại mộng của chúng ta là một tình yêu trăm năm tuyệt đẹp, nuôi dạy những đứa con phi thường (nếu không phi thường thì bình thường mà hạnh phúc là may rồi em ạ). À, thi thoảng anh cũng bán mình cho internet đấy, xem phim, lướt mạng tì tì.
Em tin rằng mỗi người sinh ra trên đời chỉ dành riêng cho một người chứ? Anh tin vào điều ấy, sống như thế, kỹ lưỡng quá hóa thành cô đơn hoài, nhiều khi biến thành cô độc, có khi nào tâm hồn anh quái đản không ta? Em mà bị đội quân hùng mạnh nhất thế giới - những người hay hỏi "bao giờ thì lấy chồng" tiêu diệt thì ôi, anh ngất trên cành quất đấy.
Từ thủa biết rung động ba anh dạy là con cứ học tốt đi, rồi sẽ có một cô gái thật xứng đáng trộm nhớ thương thầm mình, đấy là tình yêu đẹp, đàn ông trước nhất là lo đường sự nghiệp. Anh được gieo vào trong tim những điều ấy, ngọn lửa lòng bắt đầu cháy nho nhỏ đỏ rực trong tim. Những mơ mộng tuổi học trò theo anh suốt cho tới hết đại học, rồi anh sống mái với cuộc đời để được làm việc mình yêu thích, đạt được mục đích là có thể hẹn hò với em bất cứ khi nào mà chẳng phải viết tường trình xin ai, kiếm đủ tiền mua hoa và socola tặng em khi "tính lãng mạn" của anh nổi lên.
Sắc đẹp làm nên tình yêu. Anh nghĩ chúng ta cần có sự tương xứng. Anh cao hơn 1m7 chút, cũng háu tập thể thao, đôi lúc trông cũng đẹp trai, mẹ anh thi thoảng khen thế. Đáng tiếc là thời gian sống còn lại của anh chẳng còn nhiều, cách đây một tuần anh đi khám bác sĩ, theo như lời bác sĩ thì dù có thể dục thể thao, ăn uống kiêng khem đủ kiểu anh cũng khó lòng mà sống qua được trăm tuổi. Đấy, em thấy rùng rợn không? Hồi còn bé anh cứ tưởng mình bất tử cơ. Vì những lý do đó anh sốt sắng tìm em, gửi tín hiệu SOS lên đây, biết đâu các thiên sứ đọc thư này lại nhắn nhủ tới em được thì sao.
Mong thư em. Anh hy vọng mình không lạc loài, chúng ta không lạc lõng, anh nghĩ những người như chúng ta là số ít, nhưng không hẳn là không có. Chậm mà chắc em nhỉ? Nhớ gửi mail cho anh đấy, xem ta có nhận ra nhau không. Chúc mọi người trăm năm hạnh phúc. Thân ái và quyết thắng.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phượng Tím
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Lê Chân, Hải Phòng
- Giới tính: Nam