Gặp được em là duyên,
Vô tình hóa thành "nợ",
Dù sao... anh vẫn đợi,
Một nửa của đời mình
Có thể vì chia tay mối tình kéo dài hơn bốn năm nên trong thời gian qua anh không còn muốn tìm hiểu thêm ai nữa. Nhưng rồi cảm giác mỗi ngày khi đi làm về, ở một mình trong căn phòng vắng, đôi lúc cũng làm anh cảm thấy cô đơn và trong lòng thật sự trống vắng.
Tình cờ gặp trang Hẹn hò trên VnExpress, anh cũng muốn trải lòng và mong tìm được một nửa yêu thương của cuộc đời mình.
Quê anh ở miền Tây, vùng đất "Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc". Đố em biết là tỉnh nào? (cười). Hiện tại anh làm IT cho công ty du lịch ở TP HCM.
Ngoại hình anh bình thường, cao 1,67 m, nặng 63 kg, ít nói và hơi hướng nội nhưng anh vẫn vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Nếu gặp em cùng tần số, có thể anh sẽ trở nên nói nhiều hơn.
Thời gian rảnh, anh hay đọc sách, nghe nhạc, xem phim. Nếu em thích đi du lịch, anh sẽ cùng em khám phá nhiều vùng đất mới.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Đức
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam