Mình đã suy nghĩ và rất đắn đo khi tìm bạn đời trên báo. Trước đây mình suy nghĩ là các cuộc làm quen, tìm hiểu trên báo mạng sẽ không thể đến kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên thời gian gần đây thấy có nhiều anh chị cám ơn báo đã kết nối tình duyên họ thành vợ chồng nên mình đã tin tưởng và quyết định đến với Hẹn hò.
Mình đang công tác ở một ngân hàng tỉnh Hậu Giang. Có thể nói mình là một người lạc quan, yêu đời và luôn có cái nhìn tích cực về cuộc sống. Một người khi yêu thì xác định là sẽ yêu nghiêm túc, chân thành và dành trọn trái tim cho người mình yêu. Mình có sở thích khám phá ẩm thực nhưng không biết nấu nướng (cười), thích đi du lịch để khám phá những nền văn hoá, những vùng miền mới. Mình không thích và rất ít nhậu nhẹt (nếu có thì số lần nhậu trên một năm đếm chưa tới 5 lần, do những buổi họp mặt cơ quan, tổng kết phải dự thôi). Mình không hút thuốc, bài bạc, bóng đá. Hàng ngày mình có thói quen đi tập thể dục vài buổi tối để có sức khỏe.
Trước đây mình có một mối tình rồi, mình rất yêu và trái tim chỉ dành cho họ nhưng có lẽ bản thân ít nói, tình cảm khô khan nên họ đã rời xa. Quan điểm mình về tình yêu trong cuộc sống là: "Chẳng ai sinh ra đã hợp nhau mà là họ yêu nhau nên thay đổi vì nhau", "Cái gì hiện có đều thấy bình thường nhưng khi mất rồi mới thấy quý giá, do đó lúc nào cũng phải trân trọng và vun vén hạnh phúc".
Đối với mẫu bạn gái thì mình muốn tìm người có công việc ổn định, chung thuỷ, biết nấu ăn và luôn có cái nhìn lạc quan về cuộc sống. Hy vọng mình có thể tìm được em để cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc đến trọn đời.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Chàng Trai Miền Tây
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang
- Giới tính: Nam