Tuy nhiên, khi nghe bố mẹ lo lắng, thúc giục chuyện chồng con, em nghĩ mình đã già, cần tìm một gia đình nhỏ, một phần để bố mẹ yên tâm về con gái. Thực sự mong anh ở Hà Nội, loanh quanh gần gần em thôi, vì em ngại yêu xa, ngại cả đi xa.
Em dễ gần, dễ nói chuyện, tính còn hơi trẻ con, thêm một điểm xấu là nóng tính (nghe đến đây em nghĩ anh hơi rén nhỉ). Nhưng em nghĩ nóng tính sẽ gặp được người lành tính, có thể nhường nhịn những lúc em nóng lên chứ nhỉ (cười). Nóng tính nhưng bản chất em sống tình cảm, là người thiên về gia đình nhiều hơn, mong anh cũng thế.
Giờ em muốn quen một người có thể tính đến chuyện xa hơn là chỉ nói chuyện cho vui. Nếu anh cũng đang thực sự chân thành, muốn tìm "một nửa" giống em, cứ mạnh dạn gửi mail cho em nhé.
Em không biết nói lời hoa mĩ, chỉ có vài dòng ngắn ngủi vậy thôi. Cảm ơn anh đã đọc.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nhi
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Đông Anh, Hà Nội
- Giới tính: Nữ