Gửi người thương,
Anh đã bao giờ nghe về câu chuyện chú cá voi 52 Hz chưa? Đó là chú cá voi có tần số đặc biệt, luôn khao khát tìm kiếm bạn tình có cùng tần số giống mình. Em không có gì đặc biệt giống vậy, nhưng mấy chục mùa xuân qua vẫn luôn chờ đợi, mong hữu duyên gặp được người thương, người cùng tần số với mình. Hôm nay, một ngày tươi đẹp của tháng 9, em dốc hết tâm can viết bài nhờ VnExpress đưa thư tìm người thương.
Vài nét về em:
Em vừa chính thức đón chào tuổi 30, quê ở miền Trung, làm việc và sống ở Sài Gòn.
Ngoại hình: Cao 1,52 m, người mũm mĩm, gương mặt thiện cảm, được nhận xét phúc hậu.
Tính cách: Tự thấy mình là con ong chăm chỉ, sống có trách nhiệm, làm gì cũng rất có tâm, sống cởi mở, vui vẻ, thân thiện, dễ xúc cảm và thương người, thích sống sạch sẽ và ăn uống lành mạnh, khoa học. Tuy nhiên, chắc do thuộc cung hoàng đạo Xử Nữ, cộng thêm bệnh nghề nghiệp nên đôi lúc em hơi cẩn thận, cầu toàn. Em tự biết và nhắc nhở bản thân điều tiết lại. Em hướng tới lối sống đơn giản, lạc quan, tích cực, yêu thương bản thân và mọi người xung quanh. Có lẽ nhờ vậy em rất được lòng mọi người, nhất là người lớn tuổi.
Công việc: Sau bao nỗ lực cố gắng của bản thân, em làm team leader. Công việc tuy đôi lúc bận rộn, vất vả nhưng em yêu thích và biết ơn rất nhiều. Hiện tại do ảnh hưởng dịch nên việc có giảm đôi chút, em tranh thủ đăng ký 2 khóa học ngoại ngữ trau dồi bản thân.
Sở thích: Em thích nghe nhạc, xem phim, tập luyện thể dục thể thao, ước ao du lịch, khám phá Việt Nam và thế giới cùng người ấy sau khi hết dịch. Còn rất nhiều bí mật, em sẽ bật mí nếu mình quen nhau.
Mong muốn "nửa kia":
Quê quán, ngoại hình: Anh béo ốm gì không quan trọng, mong anh mạnh khỏe, yêu thích thể thao. Anh thấy dịch bệnh lúc này đó, mình phải càng yêu và biết ơn cơ thể mình, tạo thói quen tập luyện giữ gìn sức khỏe. Rất mong anh cao hơn em để củng cố đời sau. Anh ở tỉnh nào đó quanh miền Trung đổ vào Nam nhé. Tương lai em thích sống và ổn định ở Sài Gòn nên mong anh cùng chí hướng. Nếu khác đi, em vẫn theo anh.
Tính cách: Mong anh là người đàn ông đích thực, sống tình cảm, chung thủy, yêu thương em và cùng em san sẻ mọi chuyện. Từ xưa đến giờ, em và gia đình chú trọng tri thức nên rất ngưỡng mộ và có cảm tình với những người học giỏi, có chí hướng, bản lĩnh và biết phấn đấu.
Anh biết không, em rất thích trẻ con và mong muốn phát triển đội bóng mini của gia đình nhỏ. Chúng ta cùng chăm sóc, nuôi dưỡng, cùng nấu cùng ăn bên các bữa cơm ấm áp.
Bên ngoài bao nhiêu cô gái thích vật chất, dối trá cùng mạng xã hội nhiều cám dỗ, lừa đảo. Em tin gieo nhân nào gặt quả đó, mình cứ sống lạc quan tích cực, biết ơn cuộc đời, đời sẽ đối xử tốt với mình. Đôi lúc em hơi lãng mạn, sến súa vậy đó nhưng là người sống tình cảm. Em muốn viết rất nhiều điều nhưng sẽ giữ lại để mình tìm hiểu nhau.
Cuối thư, em mong mình có duyên nợ dẫn lối, gặp người cùng tần số để hữu duyên kết nối, gặp nhau.
Mong thư anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nấm Lùn
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ