Chào anh/chị và các bạn,
Gia đình mình sống ở quận 9, TP HCM. Nhà có mẹ chồng, em trai chồng, vợ chồng mình và một em bé 8 tháng tuổi. Ba chồng mình mất đã 13 năm.
Ở chung với mẹ chồng, mình cảm nhận mẹ là người phụ nữ rất mực thương con, chu đáo và rất hiểu lý lẽ. Cũng chính vì những đức tính đó mà mẹ đã bỏ qua nhiều cơ hội để ở vậy nuôi hai anh em ăn học, thành người. Mẹ sợ nếu nghĩ về hạnh phúc cá nhân, sẽ không trọn vẹn chăm lo cho con.
Nhưng rồi khi các con ra trường, công việc ổn định, có cuộc sống riêng thì dù mẹ vẫn rất mạnh mẽ "không có ai vẫn ổn", nhưng mình vẫn cảm nhận được sự cô đơn mỗi khi đêm về hay nhưng lúc trái gió trở trời. Sau cùng, con chăm mẹ cũng không thể bằng ông chăm bà.
Mẹ con mình thường tâm sự nhỏ to, mình nhắc tới chuyên mục Hẹn hò của VnExpress và được mẹ đồng ý đăng bài. Nhân đây, mình muốn giới thiệu về mẹ.
Mẹ sinh năm 1967, làn da sáng, gương mặt và tướng người tròn tròn, phúc hậu. Sức khoẻ mẹ tốt dù 2 năm trước phát hiện bị u tuyến giáp và đã chưa trị xong. Mẹ đảm đang, tháo vát, nấu ăn ngon, đúng mẫu phụ nữ miền Trung chịu thương, chịu khó.
Trải qua hơn nửa đời người, mẹ mong tìm được người bằng hoặc lớn hơn tuổi, có sức khỏe tốt, vui vẻ, bản lĩnh, tôn trọng và yêu thương gia đình.
Cảm ơn anh/chị và các bạn đã lắng nghe. Rất mong mẹ gặp được duyên lành để cùng sống vui, khỏe tới đầu bạc răng long.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hằng
- Tuổi: 52 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ