Công việc của em khá thoải mái, cả sếp và đồng nghiệp đều quý mến, nhưng hầu như quanh em là nữ, rất ít nam và các anh đều lấy vợ hoặc có người yêu rồi. Em có nhiều bạn thân, nhưng đều là nữ.
Ngoài công việc chính, em còn kinh doanh thêm. Thời gian rảnh rỗi, em chơi thể thao hoặc tập thêm đàn, vẽ. Em được đánh giá hiền lành, nhẹ nhàng, hơi trẻ con. Nhìn chung, em có cuộc sống khá thoải mái, đôi lúc thấy bạn bè xung quanh đều ổn định, gia đình đuề huề, hoặc có người yêu tâm sự, dạo phố làm em ngưỡng mộ: "Sao mọi người gặp được người yêu vậy?".
Mong gặp được người đàn ông nam tính, trưởng thành, có ý chí để cùng em chia sẻ cuộc sống, để em được học tập những điều tốt từ anh. Mình cùng chạy bộ, bơi lội hay chơi cầu lông mỗi khi rảnh, đến nhà thờ mỗi cuối tuần. Em yêu đạo Thiên chúa lắm, đương nhiên cũng tôn trọng các tôn giáo khác. Nếu anh cùng đạo càng tốt, hoặc có nhã ý tìm hiểu cùng em cũng thoải mái.
Cảm ơn anh và các bạn đã đọc tâm sự trên. Chúc mọi người sớm tìm được một nửa yêu thương và hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Phan
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ